02/01/2014 02:50 GMT+7

"Quỷ đỏ" lại bị bẻ nanh tại Old Trafford

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 2-1, Manchester United (M.U) lại gây thất vọng khi để thua 1-2 trước Tottenham trên sân Old Trafford trong trận đấu đầu tiên của năm mới 2014.

Với 6 chiến thắng liên tiếp và cùng với sự trở lại của Rooney, M.U tràn đầy tự tin bước vào trận đón tiếp Totenham. Tuy nhiên, đã không có thêm chiến thắng nào cho "Quỷ đỏ" trong ngày mừng năm mới khi các học trò HLV David Moyes chơi dưới sức.

Ngược lại, Tottenham chơi khởi sắc và dần đi vào ổn định dưới sự chèo lái của thuyền trưởng Tim Sherwood. Trận này, Tottenham chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu và một lần nữa HLV Tim Sherwood lại thành công với ngòi nổ Emmanuel Adebayor - chân sút bị thất sủng dưới triều đại HLV Villa-Boas.     

Phút 34, từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Christian Eriksen thoát xuống tạt bóng chuẩn xác cho Adebayor bật cao đánh đầu về góc xa hạ thủ môn De Gea, đưa Tottenham vượt lên dẫn trước 1-0.  

Bị thủng lưới, M.U càng tấn công quyết liệt hơn. Tuy nhiên, trong ngày Rooney chơi dưới sức, còn Valencia, Januzaj cũng chẳng thể hiện được nhiều ở hai cánh, "Quỷ đỏ" đã gặp khó khăn trong việc xuyên thủng tuyến phòng ngự của Tottenham.

Không những không cón được bàn gỡ, sự chậm chạp và thiếu tập trung của hàng phòng ngự còn khiến M.U phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa. Phút 66, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Lennon bứt tốc độ xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền ngang vào trong. Tiền vệ Valencia chần chừ trong phá bóng tạo cơ hội cho Christian Eriksen lẻn từ phía sau lên đánh đầu tung lưới thủ môn De Gea từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-0 cho Tottenham.

Nhưng ngay lập tức, Welbeck đã sút tung lưới thủ môn Lloris, thắp lại hi vọng giành điểm cho M.U. Phút 67, Adnan Januzaj từ pha lên bóng bên cánh phải, đã có đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Tottenham cho Welbeck thoát xuống. Trong tư thế không người kèm, Welbeck bình tĩnh lốp bóng qua đầu thủ môn Lloris, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho M.U. 

Những phút còn lại của trận đấu, M.U dồn toàn lực lên công và tạo sức ép lớn lên khung thành Tottenham. Tuy nhiên, khi có cơ hội, các chân sút của "Quỷ đỏ" lại không biết cách nào đưa bóng vào lưới thủ môn Lloris, khiến M.U không thể có được bàn gỡ.

Đây là trận thua thứ 4 của M.U tại thánh địa Old Trafford từ đầu mùa. Với thất bại này, M.U rơi xuống vị trí thứ 7 (34 điểm) và bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa đến 11 điểm.

Còn với Tottenham, 3 điểm giành được giúp họ vươn lên vị trí thứ 6 với 37 điểm, kém Top 4 (Liverpool) 2 điểm và kém đội đẩu bảng Arsenal 8 điểm.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên