![]() |
Bộ Thông tin - truyền thông đã yêu cầu ngắt đường truyền đến các đại lý Internet sau 23g nhưng đến nay vẫn còn nhiều tiệm Internet ở Hà Nội hoạt động sau 23g - Ảnh: Minh Quang |
TP.HCM: “Cứ vô tư đi anh...”
23g10 đêm 5-9, tại khu vực Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, từ đường Nguyễn Thái Sơn sang đường Nguyễn Văn Bảo rồi quẹo vào đường Lê Lợi (Q.Gò Vấp), hàng chục cửa hàng Internet vẫn sáng đèn đón khách, kể vào người ra nhộn nhịp. Khoảng 15 phút sau tình hình có khác hơn, một số chủ cửa hàng ra dắt xe của người chơi game vào nhà, đồng thời khép hờ cửa để tránh sự dòm ngó của cơ quan chức năng.
Tôi cho xe chạy vào sân tiệm net 36 trên đường Lê Lợi lúc 23g20. Trong tiệm lúc này có gần 20 thanh niên đang dán mắt vào màn hình với những cảnh bắn giết, tay liên tục di chuyển trên bàn phím máy tính. Không khí ngột ngạt đậm đặc mùi khói thuốc, thi thoảng vang lên giọng chửi thề của một game thủ nào đó khi bị “đối phương bắn chết”. Sau một hồi chát chít, thấy có vẻ lạc lõng trong thế giới sặc mùi đánh đấm, chết chóc của phòng net, tôi chuyển qua chơi trò bắn giết đơn giản nhất “Beach head desert war”. Đây là một trò chơi chiến tranh với nhiều loại súng bắn giết.
Thấy tôi chơi trò “quá bèo”, một game thủ ngồi bên như ngứa mắt, chõ qua: “Chơi Võ lâm truyền kỳ đi, trò đó đâm chém mới sướng, bác ơi”. “Anh mới tập tành chơi chút rồi về, sợ tiệm net đóng cửa”. “Vô tư đi anh, ở đây chơi suốt đêm!” - game thủ ngồi bên cho biết.
23g35, người quản lý tiệm net 36 (các game thủ gọi bằng Hiếu) ra kéo hai cánh cửa sắt khóa lại. Hiếu đi một vòng thu tiền. Lại chỗ tôi ngồi, Hiếu hỏi: “Anh chơi suốt đêm không, cho em thêm 15.000 đồng?”. Tôi móc túi lấy 15.000 đồng đưa cho Hiếu và hỏi: “Nghĩa là chơi tới sáng?”. Hiếu ngó tôi như nhìn một vật lạ, giải thích: “Là chơi suốt đêm, từ 23g đến 7g hôm sau”.
Tôi hỏi tiếp: “Không bị kiểm tra sao?”. Hiếu không trả lời, bỏ về trước máy chủ ngồi. Tôi chơi đến quá 12g đêm rồi về, lúc này còn 13 “tay chơi” đang chiến đấu, ba game thủ gục đầu xuống bàn ngủ. Hiếu uể oải ra mở cửa nhưng không quên chào mời: “Khi nào rảnh lại chơi...”.
23g30 ngày 6-9, tôi tới “làng net” khu cư xá Bắc Hải (thuộc Q.Tân Bình và Q.10). Nơi đây ngoài các tiệm Internet còn có quán nhậu, cà phê, bar nên thu hút rất nhiều thanh niên, học sinh sinh viên đến chơi đêm. Có một điều đặc biệt, những tiệm Internet tại đây hầu như chỉ dùng một tên chung “Game online” và cộng thêm số nhà chứ không “nổ tên” - Siêu Tốc, Game Sốc, Net Duyên... như những nơi khác. Chúng tôi ghé vào một “Game online” nằm trên đường Bắc Hải, gần ngay Trường tiểu học Bắc Hải.
Trong tiệm có hơn 30 máy và khoảng 20 chỗ đã có người ngồi. Tôi chọn một máy và mở báo online ra. Hai game thủ ngồi kế uể oải ghé mắt sang và giật mình, bụm miệng cười khi thấy tôi đọc tin tức. Để đỡ ngượng, tôi phải đem “Beach head desert war” ra chơi. Giống như các tiệm Internet tại Q.Gò Vấp, gần 0g thì tiệm đóng cửa “nhốt khách” chơi xuyên đêm. Nhưng giá cả ở đây cao hơn, cứ 10.000 đồng/giờ. Điều đáng nói, khu vực cư xá Bắc Hải có Trường THCS Trần Phú, Trường THPT tư thục Duy Tân và Trường tiểu học Bắc Hải đóng đô, một số tiệm Internet chỉ cách các trường học hơn 100m.
![]() |
Một tiệm net ở Hà Nội vẫn hoạt động sau giờ cấm (ảnh chụp lúc 0g ngày 5-9) - Ảnh: M.Quang |
Hà Nội: rút vào “bí mật”
Kể từ 1-9, sau 23g hàng loạt tụ điểm cung cấp dịch vụ Internet, game online tại Hà Nội bắt đầu rút vào hoạt động “bí mật” nhằm đối phó với cơ quan chức năng và lệnh cấm của TP. Hàng loạt tiệm net có thâm niên mở đêm đã đóng cửa im ỉm, người chơi cứ việc chơi trong nhà, bên ngoài có người trông xe, cảnh giới.
Khu vực các phố Đại La, Đồng Tâm, Lê Thanh Nghị - những tụ điểm game nổi tiếng ở Hà Nội - trở nên trống vắng hơn thường lệ trong thời điểm giờ cấm. Các chủ cửa hàng không còn mở toang cửa, thậm chí kê ghế cho dân chơi game ngồi vỉa hè như trước. Một chủ cửa hàng trên đường Lê Thanh Nghị cho biết Internet chưa bị cắt nhưng công an đi kiểm tra khá gắt.
Khác với những tụ điểm lớn, các cửa hàng net trong làng, ngõ xóm hoặc những đường phố lớn vẫn hoạt động công khai bởi hiếm khi bị kiểm tra. Trên phố Pháo Đài Láng, nhiều cửa hàng net sáng đèn về đêm, thu hút nhiều game thủ từ các nơi tụ tập về. Các game thủ có thể chơi cả đêm, mệt thì ăn uống tại chỗ hoặc ra ghế xếp ngủ lấy sức, miễn sao không xảy ra đánh nhau, gây ồn ào.
Chủ một tiệm net trong làng Dịch Vọng (P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy) cho biết kể cả khi bị cắt đường truyền bằng cáp quang, cửa hàng vẫn hoạt động được vì còn có đường truyền ADSL đăng ký trước đây với tư cách thuê bao cá nhân. Đường truyền ADSL kém chất lượng hơn một chút nhưng các game thủ vẫn chấp nhận vì không có sự lựa chọn nào khác. Ngoài việc sử dụng ADSL, các chủ cửa hàng có thể sử dụng các thiết bị connect 3G của mạng di động, đấu nối cho 2-4 máy.
Đánh giá về tình hình này, ông Phạm Quốc Bản, giám đốc Sở Thông tin - truyền thông Hà Nội, thừa nhận đến nay Hà Nội mới chỉ cắt đường truyền, đóng cửa được khoảng 30% các đại lý Internet, game online theo giờ quy định.
Theo ông Bản, sở đã điều tra nắm tình hình, xác định mới chỉ có nhà cung cấp dịch vụ Viettel làm triệt để, cắt Internet đối với các đại lý sau giờ quy định. Các nhà cung cấp khác, trong đó điển hình là FPT, vẫn không chịu thực hiện quy định này. Ông Phạm Quốc Bản cho rằng chính việc FPT không chịu cắt đường truyền Internet đến các đại lý nên để xảy ra tình trạng nhiều cửa hàng vẫn ngang nhiên hoạt động về đêm.
Đến ngày 5-9, các điểm Internet kinh doanh trò chơi game online gần các trường học ở TP Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường. Tại khu vực Trường THPT Thái Phiên (quận Thanh Khê), có ba quán Internet nằm cách trường khoảng 100m vẫn tấp nập người ra vào, chủ yếu là học sinh. Còn tại Trường THCS Nguyễn Thị Hồng Gấm có đến bốn quán Internet “bao vây” quanh trường. Chị Hòa, chủ một quán Internet ở đây, cho biết chỉ nghe cấm các quán cách trường học dưới 200m hoạt động qua báo chí, còn các cơ quan chức năng địa phương chưa có thông báo gì về việc này. “Nếu Nhà nước ban hành lệnh cấm thì chúng tôi không thể không chấp hành, tuy nhiên việc buộc phải di dời quán đi nơi khác thì chúng tôi không biết đi nơi đâu. Chắc là phải bán đổ các loại thiết bị máy móc này” - chị Hòa than thở. Tương tự, tại quận Hải Châu, gần cổng các trường tiểu học Ông Ích Kiêm, cao đẳng Công nghệ vẫn có rất đông tiệm Internet hoạt động phục vụ học sinh sinh viên chơi game online. Trong khi đó tại Hà Nội, ông Phạm Quốc Bản, giám đốc Sở Thông tin - truyền thông, cho biết sở đã yêu cầu các ISP cắt đường truyền đối với 313 đại lý Internet nằm cách trường học dưới 200m. Danh sách 313 đại lý này được các đơn vị cấp xã phường khảo sát, thống kê và trình Sở Thông tin - truyền thông. Theo ông Bản, bước đầu kiểm tra về nội dung này cơ bản không còn cửa hàng net nằm trong phạm vi bán kính 200m từ cổng trường học. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận