16/03/2008 15:50 GMT+7

Quảng Ngãi: Khúc vĩ cầm ở Sơn Mỹ

VÕ QUÝ CẦU - MINH THU
VÕ QUÝ CẦU - MINH THU

TTO - Sáng nay, ngày 16-3, dưới chân tượng đài trong Khu chứng tích Sơn Mỹ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm 504 thường dân Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh bị quân đội Mỹ sát hại vào ngày 16-3-1968.

qcfPuYFH.jpgPhóng to
Quang cảnh lễ tưởng niệm 504 thường dân bị sát hai trong vụ thảm sát Sơn Mỹ - Ảnh: VÕ QUÝ CẦU

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đọc diễn văn tưởng niệm vong linh 504 thường dân bị quân đội Mỹ sát hại trong vụ thảm sát Sơn Mỹ ngày 16-3-1968. Ông Sơn nhắc nhớ những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi trong việc giúp xã Tịnh Khê vượt qua những khó khăn, mất mát để phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, cải thiện cuộc sống cho người dân, nhất là những gia đình có người thân bị thảm sát trong vụ thảm sát Sơn Mỹ.

uQzWBPAd.jpgPhóng to

Bà con còn sống sót sau vụ thảm sát Sơn Mỹ diễn bài vè kể về vụ thảm sát - Ảnh: VÕ QUÝ CẦU

Và trên hết, theo ông Sơn, là lòng vị tha, yêu chuộng hòa bình của đồng bào xã Tịnh Khê, của nhân dân VN. Thay mặt các cơ quan lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hoàng Sơn có lời kêu gọi đồng bào trong tỉnh và cả nước, bạn bè quốc tế, trong đó có cả cựu binh Mỹ, các tổ chức cá nhân tiếp tục giành tình cảm tốt đẹp và sự động viên giúp đỡ thiết thực để Sơn Mỹ tiếp tục phát triển.

iT02Txtw.jpgPhóng to

Lễ tế vong linh 504 thường dân vô tội bị giết hại trong vụ thảm sát Mỹ Lai trước tượng đài Sơn Mỹ - Ảnh: MINH THU

Hàng ngàn người tham dự buổi lễ còn có một khoảnh khắc lắng lòng nghe tiếng vĩ cầm da diết xoa dịu nỗi đau thương Sơn Mỹ của cựu chiến binh Mỹ Mike Boehm tưởng niệm 504 đồng bào bị sát hại.

kiI4xmp7.jpgPhóng to
Ông Mike Boehm đã tấu khúc vĩ cầm để tưởng niệm 504 đồng bào bị sát - Ảnh: MINH THU
i2VPNhe6.jpgPhóng to

Larry Colburn, Cựu chiến binh Mỹ - người cùng với Thompson cứu hàng chục người dân vô tội và ngăn cản cơn cuồng sát của lính Mỹ trong vụ thảm sát Mỹ Lai bồi hồi xúc động khi gặp lại anh Đỗ Ba - người từng được ông cứu sống lúc 8 tuổi trong buổi sáng kinh hoàng 16-3-1968. (Mẹ và hai người em của Đỗ Ba bị giết hại trong vụ thảm sát Mỹ Lai) - Ảnh: MINH THU

Mdh1A65k.jpgPhóng to

Bà Lê Thị Thuỷ (70 tuổi), ở thộn Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh(Quảng Ngãi) nhân chứng sống sót trong vụ thảm sát Mỹ Lai. Trước tượng đài chứng tích Sơn Mỹ, ký ức đau thương lại hiện về. (Gia đình đình bà Thủy có 7 người bị giết hại trong vụ thảm sát Mỹ Lai) - Ảnh: MINH THU

8NUZhpOb.jpgPhóng to
Hàng chục hãng thông tấn trong nước và quốc tế dự đưa tin lễ tưởng niệm 40 năm vụ thảm sát Mỹ Lai - Ảnh: MINH THU
zX5AvOHg.jpgPhóng to
Các đoàn khách đặt vòng hoa , dâng hương tưởng niệm - VÕ QUÝ CẦU
WDbateHt.jpgPhóng to
Nạn nhân sống sót trong vụ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hirôsima và Nawasaki(Nhật Bản) dâng hương trước tượng đài chứng tích Sơn Mỹ - Ảnh: MINH THU

Thay mặt những gia đình có người thân mất trong vụ thảm sát Sơn Mỹ, ông Nguyễn Bạo, một nông dân xã Tịnh Khê có 5 người thân bị chết trong vụ thảm sát, phát biểu: gia đình các nạn nhân vẫn đang và sẽ tiếp tục biến những đau thương trong quá khứ thành việc làm cụ thể để cải thiện cuộc sống gia đình và góp phần cho Sơn Mỹ hồi sinh. Ông Nguyễn Bạo nói "Mong muốn lớn nhất của những người trong cuộc như ông là ngăn chặn các cuộc chiến tranh phi nghĩa để nhân dân trên trái đất này luôn được sống trong hòa bình".

VÕ QUÝ CẦU - MINH THU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất