12/07/2015 13:45 GMT+7

Quẳng bất an đi mà sống

QUỐC VIỆT
QUỐC VIỆT

TT - Buổi cà phê sáng cuối tuần không còn nhẹ nhàng nữa mà tràn ngập sự u ám. Nhiều người túm tụm bàn luận vụ thảm sát tàn bạo cả gia đình ở Bình Phước.

Và mấy ngày trôi qua, dư luận vẫn nóng ran với chuyện bi thảm. “Xã hội đầy rẫy bất an, giết chóc man rợ, quá khủng khiếp...” là những tính từ tràn ngập thế giới mạng. Đến nỗi người viết phải tự hỏi liệu chúng ta có làm đau đớn thêm nạn nhân một lần nữa không khi xào xáo, bới móc lung tung chuyện đời riêng của họ. 

Bản chất vấn đề thế nào? Có phải chính chúng ta đang gián tiếp góp phần làm “xã hội bất an”?

Trò chuyện về tình hình tội phạm, đại tá Phạm Ngọc Hiền, nguyên phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, tâm sự rằng mình và đồng nghiệp đã nghiên cứu rất sâu tội phạm học. Cái ác thì thời nào, ở đâu cũng có, chứ đâu chỉ chuyện riêng của xã hội VN bây giờ.

Với lực lượng cảnh sát hùng hậu như Mỹ, chuyện giết chóc vẫn nhan nhản mỗi ngày. Với những đất nước được “xem như thiên đường hạ giới” ở Bắc Âu cũng xuất hiện các chuyện khủng khiếp như vụ xả súng thảm sát hàng loạt ở Na Uy. Rồi ngay cả những đất nước tiên tiến vẫn không hiếm những chuyện trái ngược luân thường đạo lý, niềm tin thiện đức...

Tương tự các quốc gia ấy, tình hình tội phạm ở VN cũng đang tồn tại trong xã hội. Nhưng để nói rằng những vụ thảm sát man rợ như ở Bình Phước là “nhan nhản”, là “phổ biến, bất an” thì có cường điệu không? Hay chúng ta nên trả nó vào chính xác bản chất vấn đề “vụ án man rợ bất thường”?

Đúng là chúng ta cũng đang có những bất an trong cuộc sống. Hằng ngày, chúng ta ra đường với tâm trạng nơm nớp không biết sẽ gặp tử thần tai nạn giao thông lúc nào. Mỗi bữa, chúng ta bỏ miếng ăn vào miệng mà không biết có đẫm hóa chất độc hại gây bệnh tật hay không...

Vâng, đó chính là những bất an mà xã hội đang phải đối diện và nhà chức trách cần phải có giải pháp căn cơ để trả lại quyền được sống an lành cho người dân.

Khi hàng triệu cặp mắt đang đổ dồn lên màn hình máy tính, lên các trang báo để làm nóng thêm chuyện bi thảm, khi mọi người vẫn túm tụm xôn xao với vụ án hết sức đau lòng này thì các nạn nhân đã về nơi yên nghỉ cuối cùng. Chúng ta cảm thương và nguyện cầu cho các hương hồn được bình an nơi chốn vĩnh hằng. Chúng ta hết sức mong muốn tội ác phải bị trừng phạt, đem lại niềm tin công lý cho xã hội.

Nhưng chúng ta cũng không nên để tâm hồn mình nhuốm màu đen bi đát, để đôi mắt nhân sinh quan phải mang “cặp kính” bất an không đáng có.

Trò chuyện về sự thiện ác vốn có ở đời, nguyên chánh tòa hình sự TAND tối cao Đinh Văn Quế tâm sự ông có niềm tin rằng chính nhân trị mới đem đến sự an lành bền vững cho xã hội.

Hiểu một cách sâu xa hơn, sự nhân trị này còn nên ngự trị trong trái tim từng người chúng ta. Mỗi sớm mai thức dậy, mặt trời vẫn tỏa nắng, tiếng chim vẫn hót trên hàng cây, chúng ta còn có bao điều tử tế, yêu thương để quan tâm và sẻ chia, chứ đâu chỉ có những thứ xấu xa, ác độc.

Hãy quẳng sự bất an cường điệu đi mà sống. Niềm tin tốt đẹp và việc làm tử tế mỗi ngày cũng là cách chúng ta tự đề kháng với cái ác và gieo hạt giống yêu thương, tránh xa cái xấu vào tâm hồn chính con cái mình.

 

QUỐC VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên