TT - Cựu vô địch quần vợt VN Thùy Dung đi bán kem! Thoạt nghe qua hơi bị sốc, khi nhớ câu chuyện một số nữ tuyển thủ bóng đá một thời đi bán bánh mì.
Nhưng thật ra hai hoàn cảnh khác hẳn. Thùy Dung bán kem trong tiệm máy lạnh, kinh doanh lớn. Còn các cô gái đá bóng đúng nghĩa là kiếm sống hằng ngày bằng những ổ bánh mì thịt vài ngàn đồng.
Nhưng câu chuyện ở đây không phải xoáy vào việc bán kem hay bán bánh mì mà là sự phát triển của quần vợt.
Cách đây vài ngày, Liên đoàn Quần vợt VN (VTF) tổ chức cuộc họp báo công bố nhà tài trợ Vietravel. Theo đó, đơn vị này chi cho quần vợt VN 6 tỉ đồng trong bốn năm. Trưởng ban chuyên môn của VTF hào hứng nói với báo chí kể từ nay các giải quần vợt trong nước sẽ khởi sắc hơn về mặt giải thưởng. Với sự góp sức của Vietravel, tổng giải thưởng của giải vô địch VN sẽ là 200 triệu đồng chứ không phải vài chục triệu đồng như xưa. Cũng cần phải nhớ rằng hợp đồng này có được nhờ ông phó chủ tịch kiêm tổng thư ký VTF cũng là tổng giám đốc Vietravel, chứ không phải nhờ quần vợt hay mà có tiền!
Tổng giải thưởng tăng gấp ba lần thoạt nghe quả là lớn. Nhưng thử nghe gia đình Thùy Dung kể chuyện đầu tư tiền tỉ cho con học quần vợt, nghe câu chuyện cha của tay vợt Hoàng Thiên dành 1 triệu USD đầu tư cho con, nghe mẹ Đài Trang kể chuyện phải bán nhà cho con theo banh nỉ... mới thấy con số 200 triệu đồng giải thưởng chỉ là... muỗi! Ngần ấy chưa đủ để gọi là thay đổi cho bộ mặt quần vợt VN.
Thùy Dung đã sớm giã từ cuộc chơi để chuyển sang kinh doanh một cửa hàng kem. Đài Trang sau vụ kết thúc sớm hợp đồng với Đà Nẵng, mẹ cô cho biết nếu không có nơi nào ký hợp đồng để hỗ trợ có lẽ cũng sớm nghỉ quần vợt đỉnh cao để tập trung cho việc học.
Quần vợt là một món khó xơi đối với thể thao VN bởi đầu tư quá lớn mà thành tích chỉ quẩn quanh trong nước. Vì vậy đừng lấy làm lạ khi các VĐV sớm từ bỏ cuộc chơi và cũng đừng vội hào hứng hi vọng rằng mọi chuyện sẽ khởi sắc chỉ bằng việc nâng tiền thưởng lên gấp ba lần.
TRƯỜNG HUY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận