- Chả nghĩ gì hết! Tại sao tui phải quan tâm đến ôtô khi cái xe máy hư lên hư xuống không có tiền sửa?
- Nói thế là không thể hiện mối quan tâm cộng đồng. Ông phải hiểu trong 1,2 tỉ đôla ôtô nguyên chiếc nhập về đó chắc là có con xe đẹp long lanh mà sếp mình mới sắm làm quà sinh nhật tuổi 22 của cậu con cả. Và chúng mình phải tự đáy lòng thấy vui mừng với sếp. Sếp có tiền, tức là chúng ta có hi vọng... sẽ không còn khó khăn nữa, nghĩa là anh sẽ có tiền sửa xe máy.
- Tui chả dư hơi suy nghĩ lòng vòng vậy. Chuyện nhập xe đâu phải mới, mấy tháng rồi nhập nhiều hơn, có lẽ ở xứ người ta đang có đợt bán giảm giá ôtô, thấy rẻ quá nên mua về xài chăng?! Nói thiệt, tui chỉ để ý con số giá xăng thôi, vừa rồi mừng hụt tưởng nó xuống, ai dè vẫn y nguyên.
Con số đó giảm là bà con ta thấy đỡ căng thẳng, vì bó rau, con cá, tô phở, ly cà phê không thể đòi tăng. Còn ngược lại thì... chóng mặt lắm.
Tui còn quan tâm gì nữa? Mùa vải lại đến rồi, dân Sài Gòn nếm trái vải ngọt lịm, cảm ơn bác nông dân vùng Lục Ngạn vất vả, mong bác năm nay không chịu cảnh dội chợ, rớt giá xót xa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận