(Tặng Tâm, Quỳnh, Phúc, Nguyên, Đào, Trinh)
Quán kem nhỏ thôi! Dưới đất đặt vài chiếc ghế đẩu nhựa dành cho khách. Mỗi buổi chiều thứ năm, lớp tôi được về sớm, tôi cùng nhỏ bạn thân dắt nhau đến đấy ăn kem. Kem đựng trong một thùng lớn cũ kỹ. Cô bán hàng vừa ấn nút trên thùng vừa cầm chiếc bánh xốp hứng lớp kem mềm mại đang chảy ra, cô tươi cười nhìn hai đứa nhóc chúng tôi gương mặt lấm tấm mồ hôi trong bộ áo học trò. Nhận kem xong, chúng tôi rời quán, bước vào cơn nắng chiều hừng hực đổ lửa của Sài Gòn. Tôi sung sướng đưa miệng mút một miếng kem, vị sô-cô-la ngọt nồng nàn tan trên lưỡi, kem thơm mùi sữa tươi và hơi lạnh của kem khiến tôi thấy đỡ nóng bức giữa buổi chiều nóng nực. Mút hết phần kem ở trên, tôi bắt đầu cắn phần bánh bên dưới, chiếc bánh xôm xốp giòn thật thích. Chúng tôi đi bên nhau bàn tán sôi nổi chuyện trong lớp, đám học sinh nghịch ngợm hầu như ngày nào cũng có chuyện. Và cứ thế những câu chuyện “ngọt vị kem” lần lượt tan trên môi hai đứa.
Có lần tôi và Tâm ngồi trong quán ăn kem, đang trò chuyện rôm rả thì bất ngờ nhóm bạn lớp tôi bước vào quán. Trông thấy tôi, tụi nó tỏ vẻ ngạc nhiên, la om lên làm huyên náo cái quán nhỏ đang yên ắng giữa nắng hạ: “Trời! Lớp phó học tập la cà đi ăn nha!...”. Tôi nhìn đám bạn cười trừ: “Thì đã sao nào!”.
Ánh mắt tò mò của vài người khách trong quán nhìn chúng tôi, sự có mặt của chúng tôi đã khiến cái quán cóc trở nên sôi nổi, rộn ràng tiếng cười tiếng nói. Thằng Nguyên đùa: “Hôm nay Tuyết Vy trả tiền kem nha các bạn!”. Tôi lườm nó, mỉm cười: “Mơ đi ông!”.
Buổi chiều hôm ấy đã để lại cho tôi một niềm vui nho nhỏ và những tiếng cười thoải mái sau giờ học căng thẳng...
Cuộc sống cứ thế vùn vụt trôi qua. Rồi bỗng một ngày chợt nhận ra tôi đã quên mình của ngày xưa - đội nón vải, mặt lấm tấm mồ hôi giữa nắng chiều gay gắt nhưng miệng vẫn cười vẫn nói, hồn nhiên vừa đi vừa mút kem bên người bạn thân thiết trên con đường thuở ấu thơ. Những người bạn lớp 9A3 của tôi ơi! Có còn nhớ kỷ niệm ngày nào dưới quán kem tuổi hồng?...
Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận