30/03/2004 11:23 GMT+7

Quân đội Mỹ nhận trách nhiệm về cái chết của hai phóng viên Iraq

L.XUÂN (Theo TF1, Reuters)
L.XUÂN (Theo TF1, Reuters)

TTO - Ngày 29-3, quân đội Mỹ tại Iraq đã lên tiếng thừa nhận trách nhiệm gây ra cái chết của hai phóng viên Iraq làm việc cho đài truyền hình vệ tinh Al Arabiya (có trụ sở tại Dubai) ở một chốt kiểm soát tại Bakuba, đông bắc Baghdad vào ngày 18-3.

M75TQybX.jpgPhóng to
Các phóng viên Iraq biểu tình đòi truy tố lính Mỹ bắn chết hai phóng viên
TTO - Ngày 29-3, quân đội Mỹ tại Iraq đã lên tiếng thừa nhận trách nhiệm gây ra cái chết của hai phóng viên Iraq làm việc cho đài truyền hình vệ tinh Al Arabiya (có trụ sở tại Dubai) ở một chốt kiểm soát tại Bakuba, đông bắc Baghdad vào ngày 18-3.

Theo các cộng sự của hai phóng viên Ali Abdelaziz và Ali al-Khatib, quân Mỹ đã bắn vào chiếc xe của hai phóng viên này. Một quan chức quân sự Mỹ thông báo đã mở một cuộc điều tra về vụ này và cho biết lính Mỹ có phần trách nhiệm đối với cái chết của hai nạn nhân trên, nhưng cũng thêm rằng lính Mỹ đã hành động theo nguyên tắc.

Báo cáo điều tra cho rằng lính Mỹ nhắm vào một chiếc xe khác (một chiếc Volvo màu trắng) đang cố vượt qua hàng rào chắn. Và chiếc xe Kia màu xanh lá cây của các phóng viên đài Al Arabiya ở khoảng cách từ 50 - 150 mét đã ngẫu nhiên bị trúng đạn khi họ đang tìm cách quay xe lại. Phía Mỹ khẳng định "không một binh sĩ Mỹ nào cố ý bắn vào chiếc xe Kia".

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã ngỏ ý "lấy làm tiếc" và cho rằng có thể đây là một sự lầm lẫn. Hàng trăm phóng viên Iraq và giới truyền thông tại Iraq cũng đã xuống đường yêu cầu xét xử "những kẻ giết người" gây ra cái chết của các phóng viên.

L.XUÂN (Theo TF1, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất