16/11/2015 05:45 GMT+7

Quân Đoàn 4 lực bất tòng tâm

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Ngày 15-11, đội Quân Đoàn 4 đã thua 0-3 trước Long An ở trận ra quân vòng 2 bảng A (nam) Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015 tại NTĐ Rạch Miễu 
(TP.HCM).

Lê Thành Hạc (trái) nỗ lực ghi điểm nhưng Quân Đoàn 4 vẫn thua Long An - Ảnh: T.P.
Lê Thành Hạc (trái) nỗ lực ghi điểm nhưng Quân Đoàn 4 vẫn thua Long An - Ảnh: T.P.

Đội Quân Đoàn 4 đang đối mặt nguy cơ bị xóa sổ sau giải năm nay khi rộ thông tin các đội bóng chuyền quân đội (trừ hai đội Thể Công Binh Đoàn 15 (nam) và Thông Tin LienVietPostBank (nữ)) phải tìm nguồn tài chính từ việc xã hội hóa để duy trì hoạt động. Nhưng đội bóng áo lính bất ngờ được nhận liều “doping tinh thần” khi một doanh nghiệp muốn tiếp nhận đội bóng. Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Phạm Chiến Thắng cho biết: “Số phận đội bóng vẫn chưa được định đoạt, nhưng chúng tôi rất khát khao tồn tại”.

Trở lại với trận đấu, Quân Đoàn 4 với dàn VĐV đã có tên tuổi như: Đặng Long Kiếm, Lê Thành Hạc, Huỳnh Minh Trắng... sớm bị đối thủ Long An dẫn cách biệt 3-11 rồi 10-17 ở ván đầu tiên. Tuy nhiên, họ vẫn quyết tâm rượt đuổi và chỉ thua sát nút 23-25.

Ván hai thậm chí còn quyết liệt hơn nhưng Quân Đoàn 4 một lần nữa bị hụt hơi trong giai đoạn quyết định nên thua 27-29. Xuống tinh thần, Quân Đoàn 4 thua luôn ván thứ 3 với tỉ số 19-25.

Đây là kết quả đáng buồn cho Quân Đoàn 4 - đội đã có bề dày truyền thống 40 năm tồn tại và từng 6 lần vô địch quốc gia.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên