17/11/2013 05:26 GMT+7

Quán cóc tri thức

PHẠM NGUYỄN
PHẠM NGUYỄN

TT - Đó là cách nói của người dân đường Nguyễn Văn Công, khu phố 12, P.3 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) về quán nước của ông Nguyễn Thanh Tân (57 tuổi).

Fq0xmBv9.jpgPhóng to
Mời khách đọc báo - Ảnh: P.N

Đến đây, uống bất kể thứ gì, khách sẽ tha hồ đọc nhiều loại báo mới lẫn cũ để biết tình hình thời sự trong và ngoài nước được chủ quán sắp xếp ngăn nắp trên kệ.

Hỏi về duyên cớ tại sao quán cóc mà có rất nhiều đầu báo: Tuổi Trẻ, Công An Thành Phố, Thanh Niên, Pháp Luật, Phụ Nữ... để khách đọc mỗi ngày, ông Tân nói: “Từ ngày mở quán, tôi luôn tiết kiệm một khoản từ tiền lời để mua báo cho khách. Người Sài Gòn có thói quen mê đọc báo nên mình phải đáp ứng”.

Bạn Nguyễn Thế Đoàn, sinh viên ĐH Hồng Bàng, một khách hàng thường xuyên của quán, tâm sự: “Tôi ở trọ gần quán chú Tân nên hôm nào rảnh rỗi lại ra đọc báo. Giá mỗi tờ báo 4.000 đồng, đến đây chỉ cần uống ly nước 5.000 đồng thì tụi tui tha hồ đọc rất nhiều loại báo ưa thích”.

PHẠM NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên