Nhưng con đèo Khau Phạ đang được bạt taluy phòng sạt lở đã khiến chúng tôi mất hơn 1 giờ chờ đợi thông tuyến trên đèo.
Phóng to |
|
1.Các học sinh ở TTBTXH Lai Châu nhận quà xuân của bạn đọc báo Tuổi Trẻ |
Dù đến chậm hơn dự kiến nhưng gần 100 em học sinh đang sinh sống và học tập tại Trung tâm vẫn rất trật tự trong hội trường và gương mặt ánh lên niềm hi vọng.
Đây là địa điểm đầu tiên chúng tôi thực hiện chương trình Quà xuân cho học sinh và giáo viên năm tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc do báo Tuổi Trẻ kết hợp với Bộ đội biên phòng và Tỉnh đoàn Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái tổ chức với 5.651 suất cho học sinh trị giá 300.000 đồng/suất (gồm 100.000 đồng giá trị quà và 200.000 đồng tiền mặt) kèm theo đó là 560 suất quà tặng các giáo viên cắm bản trị giá 400.000 đồng/suất.
Điểm dừng chân đầu tiên của chuyến công tác đã khiến chúng tôi vô cùng cảm động và chia sẻ với những bạn nhỏ ở TTBTXH Lai Châu. Anh Nguyễn Kế Sanh, giám đốc trung tâm, cho biết hiện trung tâm đang nuôi dạy và chăm sóc 94 em, 50% trong số đó là trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ và 50% còn lại là trẻ em tàn tật.
Phóng to |
|
Bạn Trăn đang được vẽ đồng hồ lên cổ tay, đây cũng là “món quà” cho Trăn từ bạn bè trong Trung tâm BTXH Lai Châu |
Chúng tôi không thể nén nổi xúc động khi gặp bốn anh em Giàng A Hồng (15 tuổi) và Giàng Thị Pù (13 tuổi), Giàng Thị Sông (10 tuổi), Giàng A Chứ (9 tuổi), nhà ở Tung Qua Lìn (Phong Thổ), vào trung tâm năm 2008 khi bố qua đời vì bệnh tật, vài tháng sau mẹ các em chết trong một vụ lở đất. Các em còn một em gái đang ở nhà với bác ruột, bác không thể nuôi nổi năm anh em nên đưa bốn đứa lớn vào đây.
Có khá nhiều anh chị em ruột đang được trung tâm cưu mang. Khi chúng tôi chuẩn bị trao quà, một em vẫn loay hoay “tặng quà” cho một người bạn bên cạnh. Món quà tặng bạn em là chiếc đồng hồ được vẽ trên tay bằng bút mực ."Họa sĩ” vẽ tặng là Tao Văn Thắng, học lớp 8, dân tộc Thái. Thắng 15 tuổi nhưng tầm vóc như một đứa bé lớp 3 thành thị. Thắng có cô em gái tên Lợi, học lớp 5. Cả hai anh em đều mồ côi cha mẹ, quê ở thị trấn Phong Thổ.
Cậu bé được Thắng vẽ tặng đồng hồ tên Trăn, bị câm điếc, không biết họ là gì. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Trăn với chiếc đồng hồ được vẽ trên tay, chúng tôi hiểu rằng với mỗi em bé nơi đây, hạnh phúc đôi khi chỉ là một hình vẽ giản dị.
Phóng to |
|
Em Lù Văn Hoàng tàn tật tứ chi vẫn học giỏi |
Không thể lên nhận quà, ngồi im lặng trên một chiếc ghế là Lù Văn Hoàng, em bị liệt cả hai tay hai chân, nhìn bàn tay co quắp của em, không ai nghĩ em có thể viết rất đẹp dù động tác cầm bút quả là vất vả. Hoàng là người dân tộc Nhắng, quê tận xã Thèn Xin, huyện Tam Đường. Bố mất, Hoàng còn một người mẹ đang sống ở bản cùng em gái là Lù Thị Tuyền. Dù bị tàn tật, Hoàng vẫn cố học giỏi với hi vọng thay đổi số phận.
94 gương mặt chúng tôi gặp ở trung tâm hôm nay là 94 số phận không khuất phục hoàn cảnh. Ít ra sự “bất khuất” ấy thể hiện trong số tiền phụ cấp 360.000 đồng/em/tháng nhưng các em vẫn sống, vẫn đến trường và nuôi những ước mơ…
Phóng to |
| Bao nhiêu quà cho đủ với những đứa trẻ miền cao Tây Bắc? |
Nhân dịp này, cùng với đoàn công tác báo Tuổi Trẻ, đoàn công tác NXB Trẻ do ông Dương Thành Truyền, chủ tịch HĐQT, dẫn dầu đã tặng trung tâm một tủ sách trị giá 5 triệu đồng. Sẽ có 21 tủ sách được NXB Trẻ tặng cùng với chuyến trao quà xuân vùng biên giới Tây Bắc của báo Tuổi Trẻ cho các trường học và các đồn biên phòng.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận