- Đã siêu còn khủng. Nghe kinh không? Anh sẽ tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi em với một chương trình hoành tráng? Có dàn siêu xe đến đón em? Có các siêu người mẫu, ca sĩ, ngôi sao đến tham dự? Số tiền lên đến cả vài chục tỉ đồng?
- Hì, em đùa thuộc dạng siêu đẳng. Ý anh là...
- Là anh sẽ tặng em một chiếc váy siêu hở, hoặc siêu mỏng. Em mặc vào là lộ hàng và sau đó tha hồ nổi tiếng nhờ các báo mạng không thể bỏ qua. Biết đâu sau đó em thành... siêu mẫu.
- Hì, em đùa siêu dai. Tóm lại, em không gợi ý cho anh sẽ là quà gì phải không? Vậy thì anh xin phép tiết lộ trước luôn. Sẽ là món quà siêu nặng, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen...
- Thôi, quà gì cũng được. Thời buổi kinh tế khó khăn. Mà ở đời quan trọng là tinh thần, là tấm lòng anh à. Đâu phải cứ đắt tiền, cứ siêu này khủng nọ mới là ngon. Nhưng đúng là anh làm em tò mò quá. Quà siêu khủng mà anh dự định tặng em sẽ là...?
- Một... bình gas! Giá gas tăng quá trời, đủ để thấy quà anh tặng em siêu khủng cỡ nào rồi nha. Nhưng mà nói trước, chỉ là siêu khủng với anh và em mà thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận