Phóng to |
Anh Hà (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) là kỹ sư giám sát công trình, còn vợ - chị Thủy - là nhân viên nhà sách. Chị Thủy quyết định chia tay vì anh hầu như không có thời gian cho chị và đứa con gái 3 tuổi. Không nhậu nhẹt, không đánh chửi vợ con nhưng anh quá coi trọng công việc. Chị Thủy nói nhà có chồng mà cũng như không có đàn ông, việc nhỏ việc to mình chị phải cáng đáng. Anh đi biền biệt, chỉ biết mang tiền lương về là xong, việc gì anh cũng bảo chị tự quyết. Nếu là người độc lập và quyết đoán cao, có lẽ chị sẽ hài lòng với tình trạng đó, nhưng chị lại không phải tuýp người như vậy.
Anh Hà phân bua trước tòa: “Tôi chỉ yêu cô ấy và con thôi, nhưng đàn ông hết công việc thì la cà cà phê chút chút, tôi có nhậu nhẹt gì đâu, cô ấy không hiểu và thông cảm cho tôi, đòi hỏi nhiều quá”. Cha mẹ anh Hà lại hết sức bênh con trai, cho là anh tốt bụng và siêng năng, cho rằng chị Thủy quá đáng. Trong khi chờ phán quyết của tòa án, anh Hà bị gãy chân do tai nạn giao thông. Dù muốn dù không chị Thủy cũng phải thăm nom và chăm sóc. Cái chân gãy khiến chị ở cạnh anh nhiều hơn, chị nhận ra họ vẫn còn cần nhau và yêu nhau. Tháng ngày nằm nhà, anh Hà nhận ra tất cả những gì chị cần là sự có mặt của anh cạnh vợ con, rằng gia đình quan trọng hơn công việc. Khi cái chân lành cũng là lúc họ đến tòa xin rút đơn.
Căng thẳng hơn chị Thủy - anh Hà, vợ chồng Ngân - Toàn (Q.Tân Bình, TP.HCM) kết hôn mới hai năm, chưa có con và vừa kết thúc thủ tục ly hôn. Họ từng rất đẹp đôi khi chồng là doanh nhân trẻ thành đạt, vợ là cô giáo cấp II duyên dáng. Ngân quyết định chia tay vì bắt quả tang Toàn có... bồ. Quan điểm của cô là tội gì cũng có thể tha thứ trừ tội ngoại tình. Dù Toàn ân hận và hứa không lặp lại nhưng vì quá sốc Ngân không muốn tiếp tục chung sống.
Không có lý do biện bạch và trước sự dứt khoát của vợ, Toàn đành chấp nhận chia tay. Nhưng trong lúc Ngân còn chao đảo vì ly hôn chưa nguôi ngoai thì mẹ Ngân bị đột quỵ rồi qua đời. Chới với mất chỗ dựa tinh thần, Ngân suy sụp hoàn toàn. Do ray rứt và vẫn còn thương nhớ, Toàn qua lại thăm hỏi vợ cũ, ban đầu với tư cách bạn bè, sau dần dà Toàn chăm sóc Ngân chu đáo có phần còn hơn cả khi chưa ly hôn. Họ “tái phát hiện” lẫn nhau, Ngân chợt nhận ra mình vẫn còn yêu Toàn. Đoạn đường trở lại với nhau của họ chông gai hơn họ tưởng nhưng cuối cùng Ngân và Toàn cũng có một kết thúc có hậu: sáu tháng sau khi mẹ mất, Ngân quyết định tái hôn với Toàn.
Cuộc đời nhiều khi vẫn dành cho người ta những bất ngờ, như câu chuyện Tái Ông mất ngựa, trong tai ương, bất hạnh người ta học được nhiều điều hơn. Cũng trong hoạn nạn, người ta có cơ hội hiểu rõ lòng nhau, mới nhận ra điều gì thật sự đáng quý trong đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận