14/01/2011 06:36 GMT+7

Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ

THÁI HƯƠNG (Hà Nội)
THÁI HƯƠNG (Hà Nội)

TT - Tin ông Kenny Dalglish được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Liverpool (The Kop) thay ông Roy Hodgson khiến các CĐV The Kop hết sức vui mừng. Họ mừng bởi Dalglish là một huyền thoại của The Kop và người ta có quyền hi vọng ông sẽ đưa “quỷ đỏ vùng Merseyside” tìm lại ánh hào quang đã mất.

TT - Tin ông Kenny Dalglish được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Liverpool (The Kop) thay ông Roy Hodgson khiến các CĐV The Kop hết sức vui mừng. Họ mừng bởi Dalglish là một huyền thoại của The Kop và người ta có quyền hi vọng ông sẽ đưa “quỷ đỏ vùng Merseyside” tìm lại ánh hào quang đã mất.

Thời còn gắn bó với Liverpool với tư cách cầu thủ, Dalglish từng cùng với The Kop thống trị Giải vô địch quốc gia Anh với sáu danh hiệu vô địch và làm mưa làm gió ở đấu trường châu Âu với ba chiếc cúp C1 danh giá. Ông là người đầu tiên ghi được 100 bàn thắng ở cả Giải vô địch Scotland và Giải ngoại hạng Anh. Ông cũng là người đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia 100 lần và đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia cùng với Dennis Las (30 bàn).

Trên cương vị HLV, nhà cầm quân 59 tuổi người Scotland này là một trong ba người giành được cúp FA với hai CLB khác nhau. Đáng kể nhất, ông Dalglish đã ba lần đưa Liverpool đăng quang ở giải đấu cao nhất nước Anh, trong đó có mùa giải 1989-1990 - mùa giải cuối cùng mà “quỷ đỏ Merseyside” nâng cao danh hiệu vô địch quốc gia cho đến nay.

Vì vậy trong bối cảnh từ cầu thủ đến người hâm mộ Liverpool đang suy sụp tinh thần nghiêm trọng như hiện nay, sự có mặt của một huyền thoại, một nhân vật có tiếng nói ở Liverpool như ông Kenny Dalglish có tác động rất lớn trong việc vực dậy tinh thần cho Liverpool. Bởi thế nên không có gì ngạc nhiên khi trên trang web của CLB, các CĐV Liverpool đã giật tít: “Đó là giấc mơ, King Kop đã trở lại”.

Nhưng có một thực tế, không ai trên đời này sống bằng quá khứ cả. Liverpool bổ nhiệm ông Kenny Dalglish vào thời điểm hiện tại chỉ đơn thuần như một liệu pháp về mặt tinh thần. Còn trên thực tế, để tìm lại ánh hào quang đã mất từ thời vàng son của ông Dalglish, Liverpool cần phải có một cuộc thay máu triệt để, cần phải mang về những cầu thủ có chất lượng và giữ chân được những trụ cột như Gerrard, Torres, Reina… chứ không thể chỉ trông chờ vào uy danh của một huyền thoại đến từ quá khứ như ông Dalglish.

THÁI HƯƠNG (Hà Nội)

Cuộc thi do Tuổi Trẻ và Tiger Beer () tổ chức dành cho người hâm mộ bóng đá Anh
THÁI HƯƠNG (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên