09/06/2012 03:30 GMT+7

Quả bóng vẫn chưa tròn

TIẾNG CÒI
TIẾNG CÒI

TT - Hôm qua trong cuộc giao lưu trực tuyến với bạn đọc tại tòa soạn Tuổi Trẻ, thủ quân đội Manchester City Vincent Kompany tâm sự khi còn chơi bóng ở Bỉ trong màu áo CLB Anderlecht, anh từng là nạn nhân của tệ phân biệt chủng tộc.

TT - Hôm qua trong cuộc giao lưu trực tuyến với bạn đọc tại tòa soạn Tuổi Trẻ, thủ quân đội Manchester City Vincent Kompany tâm sự khi còn chơi bóng ở Bỉ trong màu áo CLB Anderlecht, anh từng là nạn nhân của tệ phân biệt chủng tộc.

Gần đây bóng đá châu Âu xảy ra nhiều câu chuyện buồn liên quan đến tệ phân biệt chủng tộc, chẳng hạn như chuyện hậu vệ lừng danh người Brazil đang chơi bóng cho CLB Nga Anzhi Makhachkala - Roberto Carlos bị các CĐV ném vỏ chuối vào sân nơi anh đứng, hành động ví anh như con khỉ. Nóng hổi nhất là sự kiện các tuyển thủ Hà Lan bị các CĐV gọi là “con khỉ” trong một buổi tập của đội tuyển Hà Lan tại Ba Lan. Vì câu chuyện này mà Euro 2012 mở màn có phần kém vui.

Kompany nói tệ phân biệt chủng tộc cần phải được loại bỏ vĩnh viễn khỏi môi trường bóng đá vì đó là thứ văn hóa “xấu xa”: “Tôi đi thi đấu ở một số nơi và thật khó chịu khi cứ bị người ta săm soi màu da. Thông điệp của tôi là phải tiêu diệt tệ phân biệt chủng tộc”.

Trong buổi giao lưu với Kompany, chúng tôi thấy anh rất thân thiện, nhẹ nhàng. Ngoài đời anh đúng là một chàng trai lịch thiệp, dễ mến. Trên sân bóng, anh là một thủ lĩnh dày dạn trận mạc, giàu bản lĩnh. Nhưng trong mắt của một số CĐV, màu da của anh là một vấn nạn, biến cái tốt của anh trở thành cái xấu.

Xen lẫn với niềm vui của quả bóng vẫn còn không ít câu chuyện buồn, đó là chuyện phân biệt chủng tộc, nạn hooligan... Quả bóng vì thế vẫn chưa tròn...

TIẾNG CÒI

TIẾNG CÒI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên