TTO - Báo chí Anh gọi chiến thắng 2-1 của Queens Park Rangers (QPR) trước Fulham là món quà Giáng sinh sớm cho thầy trò Harry Redknapp. Họ đã cắt đứt chuỗi trận không thắng dài nhất lịch sử CLB.
Tiền vệ Adel Taarabt đã có màn trình diễn xuất sắc khi ghi hai bàn giúp QPR thắng Fulham trên sân nhà Loftus Road. Với 3 điểm giành được, QPR hiện có 10 điểm và chính thức thoát khỏi vị trí cuối bảng Giải ngoại hạng Anh.
Thành quả ấy khiến ông chủ tịch người Malaysia Tony Fernandes hài lòng: “Tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Đây sẽ là món quà Giáng sinh tuyệt nhất từ trước tới nay. Đó là tất cả những gì tôi muốn - 3 điểm. Các cầu thủ đã chơi quá hay”.
Dù chỉ là trận thắng sát nút nhưng quả thực rất có ý nghĩa với QPR vào thời điểm này. Đội chủ sân Loftus Road chấm dứt kỷ lục buồn 16 trận không thắng kể từ đầu mùa và khấp khởi hi vọng trụ hạng.
HLV Harry Redknapp lên thay người tiền nhiệm Mark Hughes với rất nhiều áp lực nhưng những gì QPR thể hiện dưới tay ông rất đáng kỳ vọng. Cụ thể ông Redknapp dẫn dắt QPR bốn trận đến nay không thua trận nào và sau ba trận hòa, ông giúp đội bóng giải tỏa áp lực với chiến thắng đầu tiên.
Báo chí Anh xem dấu ấn lớn nhất của ông Redknapp là phát huy tối đa tài năng của tiền vệ Adel Taarabt. Tuyển thủ Marocco là nhân vật trung tâm trong thời QPR lên hạng cách đây hai mùa giải. Nhưng việc sân Loftus đón hàng loạt ngôi sao khiến vai trò của anh bị lu mờ cho đến khi ông Redknapp có giải pháp mới.
Trong cuộc phỏng vấn sau trận thắng Fulham, cựu HLV Tottenham cho biết: “Anh ấy (Taarabt) thường đá cánh trái nhưng hôm nay tôi đã đưa anh vào vị trí giữa các lỗ hổng đối phương, phía sau tiền đạo cắm. Điều này giúp Taarabt đá ít va chạm hơn, phát huy khả năng kỹ thuật ở phạm vi hẹp và đã gây rắc rối cho đội khách rất nhiều”.
Chiến thắng ngày 15-12 là một món quà thực sự của Taarabt cho QPR. Tuy nhiên, HLV Redknapp phải có phương án thay thế khi cầu thủ 23 tuổi về dự Cúp các quốc gia châu Phi ngày 19-1-2013.
MẠNH ĐỨC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận