26/11/2020 12:17 GMT+7

PSG thoát hiểm nhưng chưa hết lo

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Truyền thông châu Âu đã mô tả chiến thắng 1-0 của Paris Saint-Germain (PSG) trước Leipzig ở lượt trận thứ tư bảng H Champions League rạng sáng 25-11 bằng những từ “cay nghiệt”: xấu xí, may mắn và lỗi thời.

PSG thoát hiểm nhưng chưa hết lo - Ảnh 1.

Chiếc ghế của HLV Tuchel chỉ thật sự vững vàng khi PSG vượt qua vòng bảng một cách thuyết phục - Ảnh: Reuters

Nghe như đang nói về một đội bóng nào đó chứ không phải PSG - đương kim á quân Champions League.

Trước áp lực mất ghế, HLV Thomas Tuchel buộc phải thắng Leipzig bằng mọi giá. Và HLV người Đức đã chọn lối đá phòng ngự phản công, đi ngược lại với những gì CĐV mong muốn ở một đội bóng lớn.

Cả trận, PSG kiểm soát bóng 38%, chỉ tung ra 8 cú sút so với 62% thời gian cầm bóng và 15 lần dứt điểm của Leipzig. Mọi thứ diễn ra ở hiệp một còn khiến các CĐV PSG muối mặt hơn khi họ chỉ giữ bóng 37,2%. Kể từ sau trận gặp Bayern Munich tháng 9-2017, chưa có đối thủ nào ở Champions League khiến PSG chịu cảnh lép vế như vậy trong hiệp một.

Đã vậy, PSG chỉ có thể thắng nhờ quả 11m gây tranh cãi chứ không phải đến từ pha tấn công chất lượng. Phút 10, tiền vệ Angel Di Maria đột phá và té ngã chủ động trong vòng cấm sau pha va chạm với Marcel Sabitzer (Leipzig). Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, và Neymar ghi bàn mang về chiến thắng cho PSG. Sau trận đấu, HLV Julian Nagelsmann (Leipzig) cáo buộc Di Maria ăn vạ để kiếm phạt đền, và quyết định thổi phạt của trọng tài là... đáng xấu hổ.

Đáp lại bình luận từ người đồng nghiệp trẻ, HLV Tuchel lên tiếng thừa nhận chiến thắng của PSG may mắn, có phần thiếu thuyết phục nhưng ông sẽ không "xin lỗi" vì toàn đội đã chơi đúng yêu cầu. Cách đây 3 tháng, PSG đã hạ Leipzig 3-0 ở bán kết Champions League. Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục khi mọi thống kê trận đấu đó đều hoàn toàn nghiêng về PSG.

Chỉ cần dựa vào màn trình diễn của PSG trước cùng một đối thủ sau 3 tháng để khẳng định rằng thầy trò HLV Tuchel sa sút một cách đáng báo động. Ông Tuchel giải thích: PSG không còn là chính mình vì mật độ thi đấu quá dày và các cầu thủ chấn thương liên tục. "Kể từ đầu mùa, PSG đã thi đấu 11 trận ở Giải vô địch quốc gia Pháp và 4 trận tại Champions League. Chúng tôi có khoảng 100 ca chấn thương trong thời gian này, trung bình có 7 cầu thủ dính chấn thương mỗi trận" - HLV Tuchel than vãn.

HLV Tuchel đúng nhưng vấn đề của PSG không hoàn toàn nằm ở chấn thương. Sau khi lọt vào chung kết Champions League mùa trước, PSG không thực sự làm mới chính mình. Trong mùa hè vừa qua, "gã nhà giàu" nước Pháp chỉ có một bản hợp đồng lớn duy nhất là Mauro Icardi (từ Inter Milan). Bấy nhiêu đó không thể là sự bổ sung chất lượng để PSG duy trì trạng thái đỉnh cao. Trong bối cảnh này, khả năng xoay xở của HLV sẽ đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, HLV Tuchel lại không có "phát kiến" nào thực sự mới mẻ.

Lối chơi của PSG vẫn xoay quanh Neymar, trông cậy quá nhiều vào những nỗ lực cá nhân của Kylian Mbappe và Angel Di Maria. Và khi các đối thủ chia cắt được bộ ba của PSG, họ lập tức lâm vào khó khăn. Đó là lý do tại sao PSG lại đang gặp vô vàn khó khăn ở bảng đấu mà họ được xem là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi nhất bảng.

HLV Tuchel nói PSG sẽ chơi tốt hơn ở trận gặp Manchester United (M.U) vào giữa tuần sau khi trạng thái của các cầu thủ sung mãn hơn. Hi vọng là vậy, bởi đá như trận gặp Leipzig, PSG có thể may mắn vượt qua vòng bảng nhưng thật khó để họ tiến xa tại Champions League mùa này.

Cục diện bảng H phức tạp

Với việc M.U hạ Istanbul Basaksehir 4-1, còn PSG thắng Leipzig 1-0, cục diện bảng H trở nên rất khó lường. Hiện M.U dẫn đầu bảng với 9 điểm, PSG và Leipzig cùng có 6 điểm chia nhau hai vị trí tiếp theo. Dù đang chiếm lợi thế nhưng M.U vẫn có thể bị loại, còn khả năng đi tiếp của PSG và Leipzig cũng không nhỏ.

* Ở diễn biến khác, các CLB Chelsea (thắng Rennes 2-1), Sevilla (thắng Krasnodar 2-1), Barca (thắng Dinamo Kiev 4-0) và Juventus (thắng Ferencvaros 2-1) đã giành những chiếc vé đầu tiên vào vòng 16 đội.

PSG tạm PSG tạm 'thoát hiểm', Man United thắng đậm ở Champions League

TTO - Rạng sáng 26-11, đương kim á quân PSG và Man United đã cùng thắng ở lượt trận thứ 4 bảng H Champions League 2020-2021. Với kết quả này, cục diện "bảng tử thần" sẽ càng trở nên khó lường ở những lượt đấu cuối.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên