04/11/2021 05:49 GMT+7

PSG không thắng nổi đội cuối bảng Leipzig

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 4-11, ở lượt trận thứ 4 bảng A Champions League, Paris Saint-Germain (PSG) đã gây thất vọng khi để đội cuối bảng RB Leipzig cầm chân 2-2 trên sân Red Bull Arena ở phút 90+2. Lionel Messi vắng mặt do chấn thương.

PSG không thắng nổi đội cuối bảng Leipzig - Ảnh 1.

Thủ môn Donnarumma cản phá cú sút 11m của Andre Silva - Ảnh: REUTERS

Trận này, Lionel Messi vắng mặt do chấn thương. Không có Messi nhưng PSG vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Leipzig - đội bóng toàn thua cả 3 trận đầu.

Tuy nhiên, khi các cầu thủ PSG vẫn còn chưa bắt nhịp, Leipzig đã có bàn mở tỉ số nhờ tận dụng thành công sai lầm của hàng phòng ngự đội khách.

Phút 8, từ đường trả bóng về thiếu chính xác của Di Maria, Andre Silva cướp bóng thoát xuống bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt vào vòng cấm. 

Tiền vệ Christopher Nkunku tìm được khoảng trống giữa hai trung vệ đội khách, bay người đánh đầu đưa bóng về góc xa đánh bại thủ môn Gianluigi Donnarumma, đưa Leipzig vượt lên dẫn trước 1-0.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau bàn thua, hàng phòng ngự PSG lại "tặng" cho đội chủ nhà thêm một cơ hội nữa khi Danilo Pereira đẩy ngã Andre Silva từ phía sau trong vòng cấm (phút 10). Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m và đồng thời rút thẻ vàng cảnh cáo Danilo Pereira.

Tiền đạo Andre Silva lãnh trách nhiệm đá phạt đền nhưng anh lại dứt điểm quá hiền nên bị thủ môn Donnarumma đẩy ra, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Leipzig.

PSG không thắng nổi đội cuối bảng Leipzig - Ảnh 2.

Wijnaldum ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho PSG - Ảnh: REUTERS

Sau tình huống thoát thua này, PSG đá tập trung hơn và nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thế trận.

Phút 21, từ pha lên bóng ở trung lộ, Neymar có đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Leipzig cho Kylian Mbappe phá bẫy việt vị thoát xuống. Trong tư thế trống trải, Mbappe đã có đường chuyền ngang chuẩn xác cho Wijnaldum băng lên đệm bóng tung lưới thủ môn Peter Gulacsi từ cự li gần, quân bình tỉ số 1-1 cho PSG.

Những phút sau đó, PSG tiếp tục thi đấu lấn lướt. Tuy nhiên, phải nhờ đến sự trợ giúp của công nghệ VAR, đội khách mới có được bàn thắng thứ 2.

Phút 39, từ quả phạt góc bên cánh trái, trung vệ Marquinhos bật cao đánh đầu, bóng đi không chính xác nhưng Wijnaldum đã kịp có mặt đánh đầu nối hạ gục thủ môn Gulacsi từ cự li gần.

PSG không thắng nổi đội cuối bảng Leipzig - Ảnh 3.

Pha đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 cho PSG của Wijnaldum - Ảnh: REUTERS

Trọng tài căng cờ bắt lỗi việt vị tiền vệ PSG nhưng VAR đã can thiệp và khẳng định Wijnaldum không rơi vào thế việt vị. Trọng tài chính sau đó đã công nhận bàn thắng cho đội khách, giúp PSG vượt lên dẫn 2-1.

Cuối hiệp 1, PSG lại có thêm một cơ hội nữa sau pha phản công nhanh ở trung lộ. Nhưng lần này tiền đạo Mbappe đã gây thất vọng khi không đánh bại được thủ môn Gulacsi trong pha đối mặt, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 cho PSG.

Sang hiệp 2, Leipzig dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ và cơ hội tiếp tục đến với PSG khi hàng phòng ngự đội chủ nhà để lộ ra nhiều khoảng trống.

Nhưng trong buổi tối thi đấu vô duyên, tiền đạo Mbappe tiếp tục gây thất vọng khi bỏ lỡ thêm hai cơ hội ngon ăn trong tình huống đối mặt với thủ môn Gulacsi, khiến PSG không có thêm bàn thắng.

Và Mbappe sẽ phải rất hối tiếc vì những tình huống bỏ lỡ này, bởi vào phút cuối cùng của trận đấu, PSG đã bị VAR trừng phạt, khiến họ không thể rời sân với một chiến thắng.

PSG không thắng nổi đội cuối bảng Leipzig - Ảnh 4.

Szoboszlai ăn mừng bàn gỡ 2-2 cho Leipzig - Ảnh: REUTERS

Phút 90, từ một pha treo bóng vào vòng cấm tưởng như vô hại của cầu thủ Leipzig, trung vệ Presnel Kimpembe nhảy lên phá bóng và đẩy ngã Amadou Haidara từ phía sau. 

Trọng tài không nhìn thấy nhưng VAR đã can thiệp và sau khi xem lại băng chiếu chậm, trọng tài chính Andreas Ekberg đã cho các cầu thủ chủ nhà được hưởng penalty.

Tiền đạo Dominik Szoboszlai bước lên tung cú dứt điểm hiểm hóc từ chấm 11m đánh bại thủ môn Donnarumma, quân bình tỉ số 2-2 cho Leipzig.

Hòa trận này, PSG mất luôn ngôi đầu bảng vào tay Manchester City - đội bóng đã đánh bại Club Brugge của Bỉ 4-1 trên sân Etihad.

Các bàn thắng của Man City được ghi do công: Phil Foden (phút 15), Riyad Mahrez (phút 54), Raheem Sterling (phút 72) và Gabriel Jesus (phút 90+2). Bàn thắng danh dự của Club Brugge đến nhờ tình huống "đốt lưới nhà" của trung vệ John Stones ở phút 17.

Sau 4 lượt trận, Man City vươn lên dẫn đầu bảng A với 9 điểm, còn PSG rơi xuống vị trí thứ hai với 8 điểm.

Lịch trực tiếp Champions League: Liverpool - Atletico Madrid, Leipzig - PSG Lịch trực tiếp Champions League: Liverpool - Atletico Madrid, Leipzig - PSG

TTO - Hai trận Liverpool - Atletico Madrid, Leipzig - PSG sẽ là tâm điểm của loạt trận Champions League diễn ra rạng sáng 4-11.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên