Cả hai pha tỏa sáng của Pirlo trong trận đấu này đều xuất phát từ các pha đá phạt. Ở phút 15, Juventus được hưởng quả đá phạt trực tiếp khi Nigel de Jong phạm lỗi với Tevez ở ngay rìa vòng cấm địa, trực diện khung thành. Pirlo thực hiện cú sút phạt hiểm hóc, hạ gục Abbiati, gỡ hòa 1-1 cho Juventus.
Còn ở phút 75, từ cự ly xa hơn, hơi chếch sang cánh trái, Pirlo có một pha sút phạt khác, cũng đẹp mắt không kém, đưa bóng bật xà ngang dội ra để Chiellini dứt điểm bồi vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-1.
Xen giữa hai pha bóng của Pirlo là sự tỏa sáng của cầu thủ rất nhỏ con, Sebastien Giovinco. Dù là công thần của Juventus trong suốt mùa bóng vừa qua nhưng ở mùa hè, Giovinco rất ít được trọng dụng. Rạng sáng 7-10 (giờ VN), anh chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Và chỉ vài giây sau khi có mặt trên sân, Giovinco đã tỏa sáng bằng pha xâm nhập vòng cấm địa, nhận bóng từ Vidal, dùng kỹ thuật cá nhân vượt qua hậu vệ AC Milan trước khi sút tung lưới Abbiati, nâng tỉ số lên 2-1.
Trước đó, ngay giây thứ 27, các cổ động viên Juventus đã lặng câm khi Muntari dứt điểm nhanh từ pha bóng nửa chuyền nửa sút của Robinho, mở tỉ số trận đấu. Ở pha bóng này, bẫy việt vị của Juventus đã sập không tốt khi Asamoah chưa kịp dâng lên bên cánh trái nên Muntari vẫn ở vị trí hợp lệ.
Bàn thua sớm khiến Juventus đẩy nhanh sức ép tấn công, liên tục vây ép khung thành Abbiati và thử sức thủ môn này bằng nhiều cú sút xa, cho đến khi có bàn gỡ hòa 1-1 của Pirlo. Thế trận sau đó vẫn thuộc về Juventus nhưng phải mãi đến khi Giovinco được tung vào sân ở đầu hiệp hai, họ mới có bàn thắng thứ hai. Và AC Milan gần như vỡ trận từ phút 75 khi trung vệ Philipp Mexes nhận liên tiếp hai thẻ vàng, phải rời sân, trong tình huống dẫn đến quả đá phạt mà sau đó Chiellini ghi bàn.
Đến cuối trận, trong những giây cuối, Muntari ghi thêm bàn thắng, bằng cú sút xa, để rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho AC Milan.
Ở trận này, HLV Antonio Conte vẫn tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-5-2 với vài điều chỉnh về nhân sự, trong đó Tevez đá cặp tiền đạo với Quagliarella. Thế trận của Juventus chỉ thực sự khởi sắc hơn khi Pogba vào sân thay Padoin (55') và Giovinco thay Quagliarella (67').
Trong khi đó HLV, Allegri vào sân với đội hình 4-4-2 nhưng sau đó chuyển sang 4-3-3 từ phút 70 bằng việc đưa tiền đạo Niang vào sân thay Nocerino. Lúc đó, AC Milan chơi với ba tiền đạo Robinho, Niang và Matri. Nhưng tính toán này của HLV Allegri đã phá sản 6 phút sau đó khi Mexes bị thẻ đỏ, buộc ông phải rút Robinho ra khỏi sân để đưa Zaccardo vào sân, gia cố hàng thủ.
Sau 7 vòng đấu, cùng với AS Roma và Napoli, Juventus vẫn bất bại, với 6 trận thắng, 1 trận hòa, được 19 điểm, bằng với Napoli nhưng xếp hạng ba do kém về hiệu số bàn thắng thua. Dù vẫn bất bại nhưng phong độ của Juventus là không thật sự tốt bởi vì sau khi trận hòa 1-1 với Inter Milan, đội đang trải qua chuỗi bốn trận liên tiếp thắng với cách biệt chỉ một bàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận