Phút kinh hoàng trong vụ xe tải lật trên đèo Ngọc Vin, hai vợ chồng tử nạn

Xe tải xuống đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, Quảng Ngãi thì mất phanh, tài xế lái xe vượt qua hai khúc cua, tìm đường lánh nạn. Nhưng đến khúc cua thứ 3, xe lao qua bên kia đường lật úp, đôi vợ chồng chết thảm trong ca bin.

xe tải - Ảnh 1.

Tài xế Đường khi được cứu ra khỏi ca bin xe biến dạng - Ảnh: MINH THUẬN

Trưa 25-10, hai nạn nhân may mắn sống sót sau khi xe tải lật úp trên đèo Ngọc Vin (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ, nay là xã Rờ Kơi, Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng. Tài xế đã cố gắng lái chiếc xe mất phanh đang lao nhanh xuống dốc, đến khúc cua thứ 3 thì xe đâm vào lan can rồi lật úp bên bìa rừng.

Xe tải mất phanh lao như bay

Sau hai ngày điều trị ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (xã Bờ Y, Quảng Ngãi), sức khỏe nạn nhân Lê Phạm Thủy (38 tuổi, trú tại xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk) đã ổn định.

Kể về giây phút kinh hoàng trước khi xe tải gặp nạn, anh Thủy nói: "Khoảnh khắc đó rất nhanh, tôi đang ngủ ở giường trong ca bin thì nghe tài xế hét lên "mất phanh, mất phanh". Tôi vừa bò dậy thì chiếc xe rung lắc mạnh, rồi đâm vào hộ lan, lao xuống bìa rừng lật úp".

Đến giờ anh Thủy vẫn không hiểu sao mình sống sót. Khi tai nạn xảy ra, mọi thứ rất hỗn loạn, nhìn thấy mọi người trong ca bin kẹt cứng, anh Thủy cố nhoài người, đập cửa kính chắn gió, tìm cách thoát ra ngoài kêu cứu.

Tài xế đã lái xe vượt qua 2 khúc cua trên đèo Ngọc Vin

Còn tài xế Huỳnh Minh Đường (52 tuổi, trú xã M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk) rất buồn, ông bảo khi chiếc xe mất phanh, ông đã cố gắng hết sức ngăn thảm kịch xảy ra nhưng bất thành.

Ông Đường kể trưa 23-10, ông lái xe trên quốc lộ 14C đi xã Mô Rai (Quảng Ngãi) giao gạch men cho khách. Khi đến đèo Ngọc Vin (đoạn qua xã Rờ Kơi) xe đang xuống dốc thì mất phanh.

"Tôi dùng đủ kỹ năng nghề nghiệp, cố lái xe đang lao dốc, hy vọng tìm thấy đường lánh nạn. Nhưng sau khi qua hai khúc cua, tốc độ của xe tải mỗi lúc một nhanh, đến khúc cua thứ 3 thì xe lao qua bên kia đường, tông vào hộ lan rồi lập úp bên bìa rừng", ông Đường kể.

Hiện sức khỏe tài xế Đường đã phục hồi, nhưng ông rất buồn khi vợ chồng ông Đặng Văn Thắng (45 tuổi) và bà Đỗ Thị Hương (43 tuổi, cùng trú tỉnh Gia Lai) tử vong.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên hai nạn nhân sau vụ tai nạn.

xe tải - Ảnh 2.

Chiếc xe tải hư hỏng nghiêm trọng sau tai nạn - Ảnh: MINH THUẬN

13h ngày 23-10, tài xế Đường lái xe tải 47A 294xx chạy trên quốc lộ 14C theo hướng từ xã Rờ Kơi đi xã Mô Rai. Khi đến đèo Ngọc Vin thì mất lái, tông vào hộ lan lật úp bên bìa rừng, ca bin biến dạng hoàn toàn.

Nắm thông tin vụ tai nạn, Công an xã Rờ Kơi, Cảnh sát giao thông khu vực 4 (675) Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 nhanh chóng đến hiện trường.

Mọi người hợp sức phá cửa cabin, dùng kích thủy lực nâng cabin hư hỏng nghiêm trọng, đưa ông Đường và anh Thủy đi cấp cứu.

Riêng thi thể vợ chồng ông Thắng bị kẹt cứng trong ca bin, mãi đến 21h30 cùng ngày mới được đưa ra khỏi ca bin xe tải.

Xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi được hình thành từ việc giữ nguyên diện tích, dân số của xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ.

Rờ Kơi là xã biên giới, giáp với cả Lào và Campuchia, xã nằm trong khu vực biên giới Ngã ba Đông Dương.

Xe tải lật trên đèo Ngọc Vin, hai vợ chồng chết: Nạn nhân kể phút kinh hoàng - Ảnh 1.Tai nạn, xe tải mất lái tông vào hộ lan lật úp, 2 người chết, 2 người đi cấp cứu

Xe tải chở gạch men trên quốc lộ 14C, đoạn qua xã Rờ Kơi, Quảng Ngãi, mất lái lao qua bên kia đường tông vào hộ lan lật úp, khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất