
Những cái ôm chặt chia tay bạn bè, để rồi sau này ai cũng có con đường riêng của mình - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Buổi lễ sẽ là dịp để các em viết ước mơ của mình trước khi bước vào đường đời trong những năm tháng sắp tới - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Trong ngày đặc biệt này, các em ghi chép vào sổ tay, viết những kỷ niệm đẹp thời học sinh dành tặng cho nhau - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Kỷ niệm 3 năm cấp III khiến các em luôn nhớ về công lao thầy cô, mỗi bài học, mỗi buổi sinh hoạt lớp đều là những ký ức đẹp mãi về sau trong tâm trí các em - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Tặng hoa tri ân thầy cô - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Anh Lâm Thế Linh (47 tuổi) bật khóc và ôm chầm lấy con gái là Nguyễn Thảo Vi trong buổi lễ sáng nay - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Nước mắt ngắn, nước mắt dài khi phải chia xa bạn bè - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Lễ trưởng thành là buổi lễ được Trường THPT Trưng Vương tổ chức nhiều năm nay, mong muốn học sinh khi bước vào đời vẫn nhớ về tình cảm thầy trò trong những năm cấp III - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Những nụ cười rạng rỡ trong buổi lễ - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Ngoài lời cảm ơn tới thầy cô, học sinh cũng cảm ơn cha mẹ đã đồng hành cùng các em suốt bao năm qua - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Những lời ước sẽ được dán lên các chùm bong bóng, sau đó được thả lên cao - Ảnh: THUẬN KHÁNH


Hàng trăm trái bong bóng mang theo điều ước của các em học sinh cùng bay lên trong buổi lễ - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Phút bịn rịn, thẹn thùng của các cô cậu học trò trong buổi chia tay ngày cuối cấp - Ảnh: THUẬN KHÁNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận