04/02/2005 20:40 GMT+7

Phuket: chưa bao giờ đẹp như lúc này

QUANG HIẾU (Từ Phuket)
QUANG HIẾU (Từ Phuket)

TTO - Bãi biển nước trong vắt, cá bơi lội quanh khách du lịch, không khí trong lành và yên ắng làm phụ nữ Tây để cả ngực trần phơi nắng. Phuket đang hồi sinh mạnh mẽ.

dSd754V0.jpgPhóng to
Bãi biển Kata và Karon tuyệt đẹp nhìn từ điểm ngắm cảnh Kata
TTO - Bãi biển nước trong vắt, cá bơi lội quanh khách du lịch, không khí trong lành và yên ắng làm phụ nữ Tây để cả ngực trần phơi nắng. Phuket đang hồi sinh mạnh mẽ.

Hai ngày trước tôi đặt vấn đề muốn được được làm một vòng quanh tất cả các điểm du lịch của Phuket để thấy sự hồi phục sau sóng thần với ông Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM. Và ngay khi đến nơi, giám đốc thị trường Đông Dương của Tổng cục du lịch Thái (TAT) đã lập tức liên hệ và cử chị Thip, một hướng dẫn viên với 16 năm kinh nghiệm, cùng một xe du lịch để giúp tôi “mục kích sở thị” sự hồi phục.

Patong tất nhiên là điểm cần đến nhất, ghế nghỉ và dù được trang bị mới toanh dọc bãi biển dài gần 3km này. Cát trắng và mịn hơn các bãi ở Nha Trang và Phan Thiết nhiều, độ dốc không nhiều tương tự bãi ở đảo Hòn Tre (Nha Trang). Vài trăm khách nước ngoài đang tắm biển, chạy bộ và nằm đọc sách đầy hứng thú.

Trên con đường cạnh bãi biển vài ba xe du lịch 50 chỗ đang đổ khách xuống chụp ảnh. Bãi Kata thì có nhiều sóng hơn một ít, một nhóm khách Tây đang làm một trận bóng chuyền bãi biển hết sức say mê. Còn bãi Karon thì thật sự tuyệt đẹp, cát trắng tinh, bãi biển không một cọng rác, nước trong vắt của màu xanh nước biển.

Ở Karon không có dù, không có ghế và mọi thứ như là một bãi còn hoang sơ ít người đặt chân đến như ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) vậy. Cả một bãi dài hơn 4km nhưng chỉ có vài chục khách Tây đang tắm, cực kỳ vắng vẻ. Nhưng ở bãi Yanui mới thực sự tuyệt vời, một bãi biển chỉ dài cỡ vài trăm mét và hoàn toàn hoang sơ, cá đủ màu sắc cùng khách du lịch bơi lội cùng nhau thật thanh bình. Xa xa một chút vài chục du thuyền đang neo đậu chẳng khác gì đang lạc vào khu du lịch của các nhà triệu phú châu Âu.

Làm thế nào để đến Phuket rẻ nhất

Cách thông thường bạn thông qua công ty du lịch VN và nếu như họ liên hệ được các đối tác khuyến mãi thì chắc chắn là giá rất rẻ. Hiện có hãng ở Malaysia chào tour với giá 99 RM (cỡ 400.000đồng) cho vé máy bay khứ hồi từ Kuala Lumpur đến Phuket cùng 2 đêm khách sạn và tour vòng quanh Phuket.

Nếu bạn không thông qua công ty du lịch thì sau khi mua vé đến Bangkok bạn có thể đăng ký tour của các công ty du lịch nội địa có thể cỡ 5.000baht cho tour 2 đêm. Hoặc ở sân bay mua vé của Thaiairways với giá 4.010 baht cho vé khứ hồi (rẻ hơn mua ở VN 1.000baht) và đi máy bay siêu hạng Boeing 747. Nếu muốn rẻ hơn nữa thì hãng Orient Thai với 2.700baht hay Nok Air 2.950baht nhưng máy bay A320 và không thức ăn, không nước uống, nếu mua qua Internet hãng Air Asia còn chào 499baht cho một chiều với nhiều điều kiện ràng buộc.

Giá phòng cho Ta ba lô từ 400 đến 800baht/đêm. Ăn uống trung bình 50baht/món nếu muốn rẻ tối đa thì quán cơm bình dân có cả giá 20baht/dĩa. Xe máy có thể thuê 150 baht/ngày, và xe hơi 1.200baht.

Nếu muốn hạng sang thì cỡ nào cũng có. Có cả Villa hay phòng hạng sang 700USD còn trung bình khách sạn 4 sao thì 2.500 baht trở lên.

Ông Tony, một khách người Pháp kể rằng: “Trước sóng thần ở đây có một vài hàng quán của người Thái hơi lộn xộn nhưng nay mọi thứ đã như mười mấy năm về trước khi tôi đến đây lần đầu. Lúc này thật tuyệt vời, khó có bãi biển nào đẹp hơn thế này, nhất là sự tĩnh lặng, tôi mong đừng có nhiều người đến bãi biển này”, ông nheo mắt ý nhị.

Phuket không chỉ có biển để tắm, bơi, lặn mà còn rất nhiều ưu điểm khác để thưởng thức. Đó là các điểm ngắm cảnh trên những đồi cao, xe hơi chở bạn lên đến tận đỉnh và bạn có thể đứng ngắm các bãi biển nối tiếp nhau tuyệt đẹp.

Ở điểm Promthep còn có một ngọn hải đăng và một bảo tàng nho nhỏ trưng bày tất cả các loại hải đăng trên khắp thế giới. Đứng ở đây có thể nhìn thấy cả đảo Phi Phi và những rừng dừa thẳng tắp ở bãi Surin.

Không những vậy, Phuket còn có bảo tàng ốc với 2.000 loài, vườn thú, bảo tàng sinh vật biển, hơn 150 bar hoạt động suốt đêm, rồi thưởng thức nghệ thuật ẩm thực của hầu hết các nước trên thế giới với cả ngàn nhà hàng khác nhau, mua sắm ở cả ngàn cửa hiệu với giá gốc (vì ế khách).

Và hơn thế nữa, khách du lịch có thể lênh đênh trên biển để đến vịnh Phang Nga rồi đảo Phi Phi hay cả dịch vụ ngủ đêm trên biển…

Theo ông Vunsadej, giám đốc khu vực ASEAN và Nam Á của TAT thì ngay cả những nơi bị thiệt hại nặng như Khao Lak và đảo Phi Phi đã có tín hiệu hồi phục. Ở Khao Lak đã có 3 resort hoạt động, ở phía Bắc đảo Phi Phi, nơi không bị ảnh hưởng bởi sóng thần thì 4 resort ở đó vẫn hoạt động tốt. Khi tôi ghé Khao Lak trên đường đến làng Baan Nam Khem tôi đã thấy rất nhiều khách Tây ở đây. Ông Vunsadej cho biết rằng cả Phuket có 38.000 phòng thì chỉ có 1.800 bị tàn phá. Tín hiệu hồi phục có thể thấy ở khắp nơi, khách nước ngoài ở trần chạy xe máy hay lái xe ô tô chạy ầm ầm, hàng quán kiểu châu Âu với khách Tây tụm năm tụm ba mà có những nơi bạn sẽ tưởng mình đang ở một thành phố thuộc bờ biển Địa Trung Hải.

Anh Phaaitoon, điều phối viên du lịch hãng Asian Trails kể rằng hai tuần nay mỗi ngày anh công ty anh đều nhận khoảng 500 khách châu Âu đăng ký mới để đến du lịch trong cuối tháng 2 và đầu tháng 3. “Tuy chỉ bằng 10%, nhưng điều này thật đáng khích lệ. Hai tuần nay ngày nào chúng tôi cũng có nhiều đoàn khách mới đến. Hôm nay có 4 tàu tốc độ cao mỗi tàu 20 người đi Phi Phi”.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều sáng sủa. Ngành khách sạn thật ảm đạm. Royal Crown Hotel & Resort, khách sạn nơi tôi ở chỉ có 14 phòng có khách trên 190 phòng, công suất chưa đến 10% cho dù họ đã giảm giá khá nhiều. Một khách sạn 3 sao mà bình thường phải mất 2.000 baht (1 baht bằng khoảng 400 đồng)để có thể ngủ một đêm ở đây thì nay chỉ 2.400 baht bạn có thể ngủ 3 đêm, trung bình chỉ 800 baht (khoảng 300.000 đồng). Duangjitt Resort có vị trí tuyệt đẹp cạnh bãi Patong còn thê thảm hơn. Cô Arunsi, quản lý đặt phòng, cho biết hiện chỉ có 10 phòng có khách trên tổng số 400 phòng, giá hiện nay là 2.500baht/đêm, trong khi trước đó không có giá dưới 4.000baht.

ALtx8roR.jpgPhóng to
Mẹ, con một khách Tây đang thỏa thích vọc nước trong vắt ở bãi Yanui

Royal Palm, khách sạn đầu tiên mở cửa lại ở Patong (cách đây 3 tuần) cũng chỉ có 20% phòng có khách và họ đã giảm giá từ 2.800 baht xuống 1.500 baht/đêm. Một khách sạn 4 sao như Novotel ở một vị trí tuyệt đẹp trên đồi có nhìn thấy toàn cảnh Patong và sảnh đợi đầy khách ra vào nhưng ông quản lý Lulu cũng than trời, chỉ đạt 20% công suất phòng trên 250 phòng.

Những bãi biển và đảo tuyệt đẹp, dịch vụ phục vụ tận răng, một thiên đường chuyên dành cho khách du lịch hạng sang mang đẳng cấp thế giới nhưng nay có giá rất rẻ lại thanh bình và hoang sơ. Bạn cũng có thể rèn luyện khả năng tiếng Anh của mình ở khắp nơi và hơn nữa bạn có thể dành một, hai ngày đến những khu tạm cư làm tình nguyện viên giúp nạn nhân sóng thần.

Với kinh nghiệm đi lại nhiều, chúng tôi tin rằng Phuket là điểm đến lý tưởng cho một chuyến du lịch ngoài nước cho tết này. Nó không chỉ giúp bạn khám phá một mảnh đất được mệnh danh là thiên đường mà còn góp phần hỗ trợ chút ít cho những người bạn Thái vượt qua thời gian khốn khó này.

QUANG HIẾU (Từ Phuket)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên