Phóng to |
| Nhà báo Anh Paul Conroy vừa thoát khỏi Syria - Ảnh: AFP |
Báo Time dẫn lời phóng viên ảnh người Pháp William Daniels, vừa trở về Pháp cùng đồng nghiệp Edith Bouvier của tờ Le Figaro, mô tả quận Bab Amr ở Homs đã “trở thành địa ngục”. Hàng loạt nhà báo nước ngoài bị mắc kẹt giữa hai làn đạn. Nhà báo Mỹ Marie Colvin và phóng viên ảnh người Pháp Rémi Ochlik thiệt mạng trong trận pháo kích của lực lượng chính phủ Syria. Phóng viên Daniels cho biết vẫn còn hơn 4.000 người ở Bab Amr đang sống trong cảnh đói rét dưới làn đạn.
Báo Guardian cho biết ngoài Daniels và Bouvier, các nhà hoạt động thuộc Tổ chức Avaaz đã đưa phóng viên ảnh người Anh Paul Conroy và nhà báo Javier Espinosa người Tây Ban Nha thoát khỏi Syria. Đổi lại, 13 tình nguyện viên của Avaaz đã hi sinh. “Các tình nguyện viên Syria biết ơn các nhà báo phương Tây đã không ngại nguy hiểm đến Homs. Bởi họ là nhân chứng tố cáo việc quân đội Syria nã đạn pháo vào Bab Amr” - Time dẫn lời giám đốc của Tổ chức Avaaz Ricken Patel.
Trả lời phỏng vấn Sky News, phóng viên Paul Conroy khẳng định: “Thế giới sẽ hổ thẹn nhìn lại cuộc thảm sát khủng khiếp mà chế độ Tổng thống Bashar al-Assad đang thực hiện ở Syria”. Ông Paul Conroy bị thương ở chân trong trận pháo kích đã giết hại hai nhà báo Marie Colvin và Remi Ochlik ngày 22-2. Ông so sánh Homs với thảm sát Rwanda. “Đó không phải là cuộc chiến mà đó là một cuộc thảm sát bừa bãi, trẻ nhỏ và phụ nữ”.
Phóng viên Espinosa của báo El Mundo mô tả cuộc tẩu thoát: “Bạn phải trườn qua các làn đạn của quân chính phủ Syria. Nhưng trẻ em trong nhóm quá nhiều. Bọn trẻ quá sợ hãi, chúng la khóc đòi mẹ. Tôi nghĩ tiếng khóc của các em đã đánh động binh lính và họ nã súng từ mọi phía. Chúng tôi phải chạy. Có nhiều người đã chết”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận