24/06/2012 11:38 GMT+7

Phỏng vấn nhanh tân vô địch Đặng Thái Hoàng

NGA LINH thực hiện
NGA LINH thực hiện

TTO - Nhà leo núi Đặng Thái Hoàng, lớp 12B2 - trường THPT Hòn Gai - TP Hạ Long đã khiến đầu cầu Quảng Ninh vỡ òa trong mưa khi trở thành tân vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2012.

Có mẹ và cô giáo chủ nhiệm đồng hành tới Hà Nội, tân vô địch chia sẻ niềm vui với Tuổi Trẻ Online ngay sau phút đăng quang

OPgeoytu.jpgPhóng to
Đặng Thái Hoàng - tân vô địch - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

* Hoàng đã lập kế hoạch như thế nào để vừa ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học và chuẩn bị cho đêm chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2012?

- Thật ra cả 3 kỳ thi đều có tính bổ trợ kiến thức cho nhau. Nhưng thật sự, ngay từ đầu, nhà trường và các thầy cô đã cùng em “khởi động”. Các thầy cô, trong đó có cô giáo chủ nhiệm tự tay soạn câu hỏi cho em. Em dùng 2-3 giờ đồng hồ trong ngày để có thể chuẩn bị cho đêm chung kết một cách đều đặn. Ngoài ra em cũng sử dụng internet và theo dõi thời sự vì các câu hỏi của Đường lên đỉnh Olympia thường rất cập nhật!

* Chỉ sau hai câu hỏi hàng ngang, Hoàng đã bấm nút giành phần trả lời câu hỏi hàng dọc quyết định của phần thi Vượt chướng ngại vật và vươn lên dẫn đầu điểm số. Cảm xúc lớn nhất của Hoàng lúc đó là gì?

- Em đã có chút căng thẳng và thất vọng với mình khi chị Tùng Chi nói đại ý em có thể mất quyền thi ở phần này nếu câu trả lời không chính xác. Tuy nhiên với kinh nghiệm từ những lần vượt chướng ngại vật thành công trước đó, cộng thêm một chút tự tin, em đã quyết định bấm nút trả lời.

* Kế hoạch trước mặt của Hoàng với phần thưởng lớn được nhận?

- Cổng trường ĐH Kiến Trúc Hà nội là đích trước mắt của em. Với phần thưởng du học em sẽ vẫn lựa chọn học tập liên quan đến ngành kiến trúc công trình.

Chúc mừng Hoàng đã trở thành tân vô địch!

NGA LINH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên