>> Read this on Tuoitrenews.vn
Giải nhì được trao cho HS Thân Ngọc Tĩnh trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM với 230 điểm. Đồng giải ba là bạn Nguyễn Ngọc Khánh (190 điểm) trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành tỉnh Kon Tum và Trần Lê Phương (140 điểm) trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam.
|
12 năm liền Đặng Thái Hoàng là học sinh giỏi toàn diện, từng đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi học sinh giỏi thành phố và cấp tỉnh. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, Thái Hoàng đã đạt 52 điểm, xếp loại giỏi. Tháng 7 tới, Thái Hoàng sẽ thi vào trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. Đây là ước mơ suốt 12 năm đi học của bạn. Đặng Thái Hoàng có thành tích ở vòng thi vượt chướng ngại vật rất đỉnh. Trong ba lần thi Olympia trước (thi tuần, tháng, quý), Thái Hoàng đều có kết quả ô chữ chính xác chỉ sau vài gợi ý đầu. Hôm nay trong cuộc thi về đích chung kết, Thái Hoàng đã bứt phá siêu ngoạn mục hơn khi trả lời chính xác bí ẩn chướng ngại vật chưa gợi ý nào được lật mở. Thái Hoàng đã giành chiến thắng vinh quang Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 với 250 điểm. |
Sôi động trước giờ “leo núi”
Dù chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 chưa bắt đầu nhưng hơn 500 HS trường PT Năng khiếu ĐHQG TP.HCM reo hò như xé tan sân trường ủng hộ thí sinh Thân Ngọc Tĩnh.
Các bạn hô vang Ngọc Tĩnh bình tĩnh, tự tin, chiến thắng, Ngọc Tĩnh vô địch Olympia.
Cả sân trường tràn ngập đồng phục thể dục đặc trưng của trường. Tất cả cùng hát vang bái hát truyền thống quen thuộc của đường lên đỉnh Olympia.
Đặc biệt các tiết mục nhảy cổ động đến từ các bạn học sinh của trường là món quà dành cho Ngọc Tĩnh.
Ông Thân Ngọc Cường (ông nội của Ngọc Tĩnh) đã gởi những lời chúc đến đứa cháu thân yêu của mình - “Chúc Tĩnh bình tĩnh, tự tin, chơi hết mình, ông luôn cổ vũ và bên cháu”.
Bạn học cùng lớp 12 Toán của Tĩnh cho biết Tĩnh có biệt hiệu "TNT" và chúc cho Tĩnh hãy nổ vang như ...thuốc nổ
9g, những giai điệu quen thuộc của chương trình Đường lên đỉnh Olympia lại được cất lên rộn vang tại trường quay S9, Đài truyền hình Việt Nam - sân khấu chính chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 12. Phía khán đài sân khấu đã chật kín cổ động viên rực rỡ cờ hoa và băng rôn cổ vũ.
Giống như những lần trước, các thầy cô trong hội đồng cố vấn chương trình có mặt trực tiếp tại sân khấu trường quay S9 để để giải đáp thắc mắc và sẵn sàng phương án tính điểm hợp lý nhất cho các thí sinh.
Câu chuyện cuộc sống, gia đình, học hành, thầy cô và bạn bè… của các “nhà leo núi” lần này cũng được giới thiệu đến khán giả qua các phóng sự hài hước.
9g10, trong trường quay S9, bốn “nhà leo núi” đã vào vạch xuất phát theo thứ tự bốc thăm là Nguyễn Ngọc Khánh, Thân Ngọc Tĩnh, Trần Lê Phương, và Đặng Thái Hoàng.
Điểm cầu truyền hình đầu tiên được kết nối là trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum với âm thanh vang vọng của tiếng cồng chiêng Tây Nguyên của các bạn học sinh biểu diễn cổ vũ cho Nguyễn Ngọc Khánh.
Tại các điểm cầu truyền hình khác, hàng nghìn cổ động viên là thầy cô, phụ huynh và người dân đã đổ về trường học để cổ vũ cho thí sinh tỉnh nhà. Các băng rôn lời chúc, tiết mục văn nghệ hấp dẫn cũng được trình diễn sinh động cổ vũ tinh thần thí sinh trước giờ “leo núi”.
Món quà đặc biệt cho các “nhà leo núi” năm nay là clip những lời chúc gửi về từ “gia đình” những nhà vô địch Olympia hiện đang du học tại Úc.
Tại trường quay S9 tại Hà nội, cuộc thi đã bắt đầu.
9g35 bốn thí sinh bắt đầu khởi động “leo núi”. Những tiếng vỗ tay, hò reo cổ vũ của khán giả tạm lắng xuống theo dõi câu hỏi và trả lời của các thí sinh.
Cuộc đua lên đỉnh Olympia khởi động với những câu hỏi kiến thức tổng hợp, hỏi rất nhanh và phần trả lời của các thí sinh cũng rất “thần tốc”. Phần thi gồm 12 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trong tổng số 208 phần khởi động của thí sinh mùa thi Đường lên đỉnh Olympia qua, 110 điểm là điểm số cao nhất từng có.
Với áp lực là người đầu tiên khởi động, Ngọc Khánh đã vượt qua 10 câu hỏi với 60 điểm.
Nhiều câu hỏi người dẫn chương trình chưa hỏi xong, các thí sinh đã đưa ra câu trả lời chính xác. Khán giả theo dõi cũng hồi hộp theo từng câu trả lời và số điểm của thí sinh.Cổ động viên cùng “leo núi”
Tạm dẫn đầu là thí sinh Thân Ngọc Tĩnh đã “thần tốc” trả lời đúng 90 điểm trong 60 giây trả lời câu hỏi. Cả cầu truyền hình vỡ òa với kết quả này.
Cùng ở vị trí thứ 2 với 60 điểm là bạn Nguyễn Ngọc Khánh
Trần Lê Phương, thí sinh nữ duy nhất trong phần thi, người cho rằng lợi thế của cô ở cuộc thi này là tương đương với các bạn nam còn lại - hoàn thành phần khởi động với 60 điểm.
Đặng Thái Hoàng đạt 50 điểm
Vượt chướng ngại vật ngoạn mục
Chướng ngại vật là bí ẩn của bức tranh được đưa ra trước mắt các nhà leo núi. Ai sẽ là người vượt thành công chướng ngại vật khó khăn này?
Đây là vòng thi gây nhiều tò mò nhất với khán giả. 8 hàng ngang gợi ý tương ứng với các câu hỏi sẽ cho phép lật mở từng mảnh ghép trong của bức tranh bí ẩn.
Phần thi Vượt chướng ngại vật đã diễn ra rất nhanh chóng.
Trong ba lần thi Olympia trước (thi tuần, tháng, quý), Thái Hoàng đều có kết quả ô chữ chính xác chỉ sau vài gợi ý đầu. Với lợi thế đó, Thái Hoàng là đối thủ đáng gờm với các thí sinh khi thi Vượt chướng ngại vật.
9g50 ngay sau câu hỏi thứ hai và chưa có câu trả lời nào đúng Thái Hoàng đã bấm chuông trả lời chướng ngại vật là “Tiếng Việt”.
Dù chưa công bố kết quả đúng - sai nhưng tại đầu cầu truyền hình trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh nắm chắc trong tay chiến thắng thuộc về học sinh trường mình. Trời Quảng Ninh đang mưa nhưng những tiếng vỗ tay, hò reo rộn vang của các cổ động viên đầy tự tin chiến thắng.
Đúng như dự đoán của các cổ động viên, những ca khúc trong ca khúc “Tình ca tiếng nước tôi” của nhạc sĩ Phạm Duy cất lên cho biết câu trả lời của Thái Hoàng là chính xác và giành 80 điểm.
Sau phần thi Vượt chướng ngại vật, chỉ có số điểm của Đặng Thái Hoàng là thay đổi đạt 130 điểm - tạm đang dẫn dầu.
Tăng tốc mạnh mẽ
10g, sau khi vượt qua những khó khăn ban đầu, bốn thí sinh đã bắt đầu tăng tốc mạnh mẽ.
Vòng thi Tăng tốc chỉ có 4 câu hỏi với thời gian suy nghĩ là 30 giây cho mỗi câu. Bốn thí sinh cùng trả lời qua máy tính nên ngoài câu trả lời đúng, bốn thí sinh còn phải cạnh tranh nhau về thời gian trả lời nhanh nhất để đạt số điểm cao nhất.
Các câu hỏi đều là những hình ảnh đòi hỏi thí sinh ngoài kiết thức tổng hợp còn phải có tư duy logic để trả lời chính xác nhất. Trần Lê Phương đã ngoạn mục trả lời câu hỏi thứ nhất chỉ sau 2 giây đầu tiên và đó là câu trả lời chính xác giành 40 điểm. Ở các câu tiếp theo, Lê Phương tiếp tục là thí sinh có câu trả lời nhanh nhất.
Câu hỏi về hiện tượng nhật thực đã kết thúc phần thi Tăng tốc, số điểm của 4 thí sinh trong vòng thi này tăng lên nhanh chóng và khoảng cách sát nút.
10g10 - đến thời điểm này - trước khi về đích, thứ tự xếp hạng của các thí sinh tạm thời là Đặng Thái Hoàng với 210 điểm dẫn đầu, cùng đạt 160 điểm là Trần Lê Phương và Thân Ngọc Tĩnh, Nguyễn Ngọc Khánh có số điểm thấp nhất là 150.
Thân
Thân Ngọc Tĩnh cũng là gương mặt mà Đặng Thái Hoàng, thí sinh đạt điểm cao nhất trong 3 vòng thi trước đó ấn tượng nhất trong đêm chung kết.
Chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 vừa bắt đầu lúc 9g sáng 24-6 tại trường quay S9, Đài truyền hình Việt Nam và được tường thuật trực tiếp trên VTV3.
Trận chung kết cũng đang được tường thuật trực tiếp tại bốn điểm cầu truyền hình là trường học của bốn “nhà leo núi” xuất sắc nhất.
Bốn thí sinh tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 là Trần Lê Phương (trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Khánh (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum), Đặng Thái Hoàng (trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) và Thân Ngọc Tĩnh (trường Phổ thông Năng khiếu ĐHQG TP.HCM).
Đây là bốn thí sinh xuất sắc nhất được chọn từ thí sinh các trường THPT trên cả nước tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trong suốt một năm qua. Bốn thí sinh sẽ trải qua bốn phần thi của chương trình (khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích) để xác định nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 12.
ĐỖ THU THẢO - NGA LINH - CẨM VIÊN - HÀ BÌNH
Đặng Thái Hoàng rất xuất sắc, rất xứng đáng với kết quả ấy. Bên cạnh đó, Thân Ngọc Tỉnh cũng xuất sắc không kém Hoàng, chỉ có điều là Tĩnh chưa may mắn lắm! Xin chúc 2 bạn thành công trong cuộc sống. Chúc thế hệ mai sau sẽ có kiến thức sâu rộng hơn nữa!
Tĩnh ơi em thật tuyệt vời! Kiến thức của em có lẽ sẽ làm nhiều người thán phục. Cuộc thi đã qua đừng nhìn lại nhé em, hãy cố gắng tiến về phía trước.
Chúc em gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thành công trong học tập và hạnh phúc trong gia đình.
Dù chưa là học sinh cấp 3, dù chưa hiểu các câu hỏi của Olympia cho lắm nhưng thực sự cháu rất yêu chương trình này. Chương trình chung kết năm nay cũng vậy.
Anh Thái Hoàng giành chiến thắng rất xứng đáng. Tuy nhiên bản thân cháu thì ngưỡng mộ anh Thân Ngọc Tĩnh hơn vì kiến thức của anh ấy quá rộng, thông minh và bản lĩnh. Nhưng để giành được vòng nguyệt quế vinh quang thì đòi hỏi cả chiến thuật và sự bình tĩnh...
Chúc cả hai anh Tĩnh và Hoàng sẽ thành công hơn trong cuộc sống... cả chị Phương và anh Khánh cũng vậy. Tất cả các anh chị đều là nhân tài của đất nước này.
Đừng nên so sánh gì hơn khi Thái Hoàng đã chứng tỏ số điểm để chiến thắng. Nếu có thể "giá mà" thì ai cũng có thể là người chiến thắng trong tất cả các cuộc thi.
Không hiểu tại sao một số bạn cứ phân vân về việc: tại sao khi chưa có từ hàng ngang nào cũng như chưa có miếng ghép nào của bức tranh gợi ý được lật mở mà Thái Hoàng đã tìm ra được từ khóa "Tiếng Việt"?
Thái Hoàng rất thông minh và quyết đoán, em đã dựa vào 2 gợi ý để mở hàng ngang thứ 5 và hàng ngang thứ 3 của Ngọc Khánh và Ngọc Tĩnh đã chọn để quyết định trả lời từ khóa "Tiếng Việt", như vậy không nhất thiết phải có từ hàng ngang và có miếng ghép của bức tranh gợi ý được lật mở.
Thắng tuyệt đối của Hoàng trong phần thi vượt chướng ngại vật là hoàn toàn có cơ sở, rất logic.
Thi Đường lên đỉnh Olympia nếu chỉ có khối lượng kiến thức thôi thì vẫn chưa đủ, mà còn phải bình tĩnh, tự tin, nhanh nhạy, quyết đoán, chắc chắn... và có chiến thuật thi đấu hợp lý. Còn may mắn chỉ chiếm một lượng chút xíu thôi.
Tĩnh ơi, nhờ có em mà chị biết thế nào là sự quyết tâm, mạnh mẽ. Dù không giành chiến thắng nhưng em đã để lại một hình ảnh TNT nhiệt huyết như thế nào, chúc em sẽ vươn cao và vươn xa hơn.
Tôi đã theo dõi toàn bộ cuộc thi chung kết Olympia 2012. Tuy không đạt được vòng nguyệt quế nhưng bạn Thân Ngọc Tĩnh khiến tôi và mọi người rất khâm phục và ngưỡng mộ bởi trí tuệ và kiến thức mà bạn có.
Tôi rất thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Chương trình chung kết luôn hấp dẫn và có nhiều phần trình diễn âm nhạc nhẹ nhàng mang ý nghĩa của vinh quang, chiến thắng. Chương trình năm nay có bài hát "I have a dream" làm tôi thấy rất vui.
Bốn nhà leo núi của chung kết năm nay quả thực rất giỏi. Các bạn đã xuất sắc giành được vé vào vòng chung kết hôm nay, tôi rất ngưỡng mộ chặng đường đó. Đến được vòng chung kết, các bạn được gia đình, thầy cô, bạn bè, mọi người ở quê hương cũng như cả nước biết đến, theo dõi và ủng hộ. Điều đó thật tuyệt vời. Và hơn hết là mỗi thí sinh đã có màn tranh tài quyết thắng hấp dẫn, khiến mọi người đều rất tự hào. Xin chúc mừng cả bốn bạn Ngọc Khánh, Ngọc Tĩnh, Lê Phương và Thái Hoàng!
Nhà vô địch Thái Hoàng đã đạt trọn 80 điểm ở vòng thi vượt chướng ngại vật một cách thật ấn tượng (tôi không hiểu sao nhiều bình luận bên dưới cho rằng Thái Hoàng thắng nhờ may mắn). Từ khóa "Tiếng Việt" của vòng thi này đã nhấn mạnh một điều hết sức quan trọng đó là ý thức gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ trong đó có tôi cần phải nhận ra, ghi nhớ và thực hiện ý nghĩa ấy.
Tôi đã xem Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 đầy đủ các buổi thi tuần, tháng, quý và chung kết. Đặng Thái Hoàng xuất xắc nhận vòng nguyệt quế là hoàn xứng đáng.
Cám ơn Hoàng đã đem lại niềm vui và hạnh phúc vô biên cho người vùng mỏ! Chị cũng là một cựu học sinh của trường cấp 3 Hòn Gai, lớp 12A1. Chị đã chờ đợi cuộc thi này trong hồi hộp và mong chức vô địch sẽ về trường mình và Hoàng đã làm được kỳ tích đó trong sự nín thở theo dõi của chị. Niềm vui sướng và tự hào òa vỡ trong nước mắt hạnh phúc.
Cám ơn em đã đem lại cảm xúc hãnh diện, tự hào vì chị đang sống xa quê hương. Chúc em luôn thành công trên con đường thênh thang trước mắt và là một kiến trúc sư thật giỏi, xây dựng quê hương mình ngày càng thật đẹp để Hạ Long của chúng mình mãi mãi là kỳ quan thế giới.
Anh Ngọc Tĩnh vẫn xứng đáng. Vòng Về đích anh đã trả lời được các câu hỏi vật lý khó cũng như hoàn thành xuất sắc phần thi... Học tài thi phận! Chúc anh dù không nhận được học bổng nhưng vẫn thành công trên con đường trước mắt.
Thái Hoàng vô địch hoàn toàn xứng đáng bởi bản lĩnh và kiến thức của em. Tuy nhiên nếu Ngọc Tĩnh giành giải nhất có lẽ thuyết phục hơn vì sự hiểu biết kiến thức chung và sự nhanh nhạy.
Bản thân tôi ủng hộ Ngọc Khánh nhưng đáng tiếc hôm nay em không gặp may mắn. Mùa leo núi thứ 12 đã khép lại. Chúc các em thành công trong cuộc thi đại học sắp tới.
Em nào cũng giỏi, cũng xứng đáng là nhà vô địch. Tuy hôm nay có em chưa là người về nhất nhưng tôi tin các em sẽ trở thành những nhà vô địch trong tương lai. Chúc các em thành công trên bước đường tiếp theo. Tuy còn một vài lỗi nhỏ nhưng rất đáng bỏ qua khi báo Tuổi Trẻ đã tường thuật rất nhanh, chi tiết, hấp dẫn và cung cấp nhiều thông tin bên lề nhất về chương trình sáng nay trong các tờ báo. Rất tuyệt !
Mình nghĩ cả 4 em đều rất xứng đáng, Trước ngày thi chung kết, mình đã xem đi xem lại các cuộc thi tuần, tháng, quý của cả 4 em trên mạng. Thực sự 4 em đều rất xứng đáng. Thế nhưng cơ cấu giải thưởng quá chênh lệch. Vô định: hơn 700 triệu đồng. Nhì 20 triệu đồng, Thứ 3: 10 triệu đồng? Có quá bất công hay không khi 3 em còn lại thực sự rất giỏi?
Cuộc thi diễn ra rất gay cấn và hồi hộp.Theo mình thì bạn Ngọc Tĩnh xứng đáng hơn.Kiến thức và sự hiểu biết của bạn rất sâu rộng ,bạn rất tự tin và quyết đoán ,không ngại trả lời sai hay bị trừ điểm nhưng đành về nhì.Còn Thái Hoàng chẳng qua may mắn mà thôi.
Cảm ơn, cảm ơn Thái Hoàng rất nhiều! Em đã làm được 1 kì tích cho trường mình. Chị đã từng là học sinh của trường THPT Hòn Gai, và 12B2 cũng đã từng là lớp của chị. Hôm nay, mặc dù chỉ ngồi nhà theo dõi nhưng chị hết lòng ủng hộ em, nín thở theo dõi từng câu trả lời. Và chiến thắng của em, chị biết nó đủ làm cho sân trường Hòn Gai vỡ òa vì vui sướng và trong lòng chị cũng vỡ òa 1 niềm vui như vậy, 1 niềm tự hào to lớn. Rất hãnh diện, rất tự hào. Chúc em sẽ luôn may mắn và thành công!
Cả 4 cháu đã vào chung kết là giỏi và chiến thắng rồi, nhất là chiến thắng bản thân.
Nhưng đáng khen và đánh giá cao nhất là 2 cháu Hoàng và Tĩnh đều rất giỏi và tốc độ. Cháu nào cũng xứng đáng vô địch. Chỉ tiếc cho Ngọc Tĩnh suy nghĩ và hành động hơi vội vàng. Cháu Hoàng trầm tĩnh, cẩn thận và chính xác, đó mới là vũ khí.
Xin chúc mừng các cháu!
Theo tôi, bài hát góp vui cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" mở màn bằng bài hát Việt và kết thúc bằng bài hát Anh là hợp lý lắm rồi.
Cháu Hoàng thật sự quá giỏi và bản lĩnh, xin chúc mừng. Cô hơi tiếc cho Ngọc Tĩnh cháu cũng rất giỏi nhưng hơi thiếu sự may mắn nhưng cô tin cháu cũng sẽ thành công.
Các cháu thi Olympia năm nay thật đáng khen vì cháu nào cũng giỏi cả.
Thái Hoàng và Ngọc Tĩnh đều ngang nhau cả, Ngọc Tĩnh tính phán đoán, tự tin trong khi Thái Hoàng luôn cân nhắc trong mọi sự lựa chọn của mình. Để ý kĩ sẽ thấy hai cậu này cạnh tranh gay gắt luôn. Nhưng suy cho cùng thì không nghiêng về bên nào hết. Hai cậu đều bứt phá rất xuất sắc.
Tôi không thể xem trên truyền hình vì đường truyền internet yếu nên đã theo dõi trận đấu qua quý báo. Báo Tuổi Trẻ online đã tường thuật siêu tốc độ và hấp dẫn. Cảm ơn.
Hình như người dẫn chương trình quên hỏi Ngọc Tĩnh có chọn ngôi sao hi vọng hay không trong câu hỏi cuối cùng của phần thi về đích? Nếu Tĩnh chọn ngôi sao hi vọng thì có thể kết quả đã khác?
Nhưng bạn Thái Hoàng đến từ Quảng Ninh đã vô địch xứng đáng.
Cám ơn Tuổi Trẻ đã tường thuật trực tuyến rất hấp dẫn buổi thi chung kết này. Chúc mừng nhà vô địch Thái Hoàng. Và chúc mừng cả những bạn đã tham gia vòng thi hôm nay - các bạn đã thi đấu rất xuất sắc.
"I have a dream" - một bài hát nước ngoài được đưa vào biểu diễn. Nhạc sĩ Việt đi đâu hết rồi nhỉ mà không sáng tác được một bài hát cho chương trình "Đường lên đỉnh Olympia", một chương trình cần thể hiện trí tuệ Việt.