15/05/2023 20:38 GMT+7

Phòng trọ bị đốt nhầm: Hai mẹ con không qua khỏi

Liên quan vụ 'phòng trọ bị phóng hỏa trong đêm, gia đình ba người bị phỏng nặng’, hai nạn nhân đã không qua khỏi.

Phòng trọ bị đốt nhầm: Hai mẹ con không qua khỏi - Ảnh 1.

Dãy trọ nơi xảy ra vụ phóng hỏa trong đêm - Ảnh: AN BÌNH

Ngày 15-5, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay hai trong ba nạn nhân trong vụ phòng trọ bị phóng hỏa trong đêm ở Biên Hòa đã tử vong.

Theo đó, sáng cùng ngày, sau gần một tháng điều trị, bà B.T.N. (43 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) đã tử vong tại bệnh viện. Trước đó ngày 10-5, cháu N.V.H. (con trai bà N.) cũng tử vong do vết bỏng quá nặng.

Nạn nhân thứ ba là ông N.V.A. (48 tuổi, chồng bà N.) sức khỏe đã ổn định.

Như tin đã đưa, khoảng 1h45 sáng 23-4, trong lúc gia đình bà N. đang ngủ thì bất ngờ bị người lạ mặt đổ xăng vào phòng rồi châm lửa đốt.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh vội đến dập lửa, hỗ trợ cứu người khỏi đám cháy. Tuy nhiên vụ cháy bất ngờ khiến vợ chồng bà N. và con trai bị bỏng nặng. 

Họ được người dân đưa vào bệnh viện sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ phường Trung Dũng) - nghi can châm lửa đốt phòng trọ của bà N. - khi Minh đang lẩn trốn ở Bạc Liêu.

Bước đầu Minh khai gần đây xảy ra mâu thuẫn với bạn gái (từng thuê trọ cùng chỗ gia đình bà N.) nên mang xăng đến dãy trọ của bạn gái rồi phóng hỏa. Tuy nhiên, Minh đốt nhầm phòng trọ của bà N. thay vì phòng của bạn gái.

Vụ đốt nhà hai chị em chết: Nghi phạm phóng hỏa vì người tình đoạn tuyệt?Vụ đốt nhà hai chị em chết: Nghi phạm phóng hỏa vì người tình đoạn tuyệt?

TTO - Lê Công Hầu khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định đốt nhà. Sau đó, Hầu mua xăng từ Long An lên TP.HCM đợi đêm khuya rồi châm lửa đốt cháy nhà, khiến hai người tử vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên