23/06/2020 15:03 GMT+7

Phòng ngự thảm họa, hậu vệ và thủ môn cùng 'tặng' bàn thắng cho đối thủ

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Portimonense và Maritimo tại Giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga) sáng 23-6 đã chứng kiến một khoảnh khắc hài hước.

Tình huống phòng ngự tệ hại của các cầu thủ Maritimo - Nguồn: SPORT TV

Phút 24 của trận đấu, Bruno Tabata ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho chủ nhà Portimonense. Thế nhưng có lẽ cầu thủ người Brazil cũng không ngờ rằng đó là một cơ hội "từ trời rơi xuống" dành cho mình.

Ở tình huống này, một đồng đội là người chọc khe cho Tabata nhưng bị trung vệ Rene Santos của Maritimo cắt được bóng. Tưởng như tình huống nguy hiểm đã qua đi, thì Santos cùng thủ thành Charles Silva lại có pha xử lý như một "trò hề".

Santos chần chừ không chuyền bóng sớm. Đến khi anh đưa ra đường chuyền thì thủ thành Silva lại bất cẩn và không để ý đến Tabata. Kết quả là cầu thủ của Portimonense giành được quyền kiểm soát bóng và tung dễ dàng  dứt điểm để ghi bàn.

Bàn thắng mang tính bước ngoặt của trận đấu, giúp đội chủ nhà có được thắng lợi sát nút 3-2. Chiến thắng này giúp Portimonnense nuôi hy vọng trụ hạng khi đứng ở vị trí 17 với 24 điểm, kém đội xếp trên là Pacos De Ferreira 4 điểm. Primeira Liga có tổng cộng 18 đội, hai đội xếp chót sẽ phải rớt hạng.

Để thua 10 bàn trong 1 trận, thủ môn vẫn thành Để thua 10 bàn trong 1 trận, thủ môn vẫn thành 'người hùng' trên mạng xã hội Nga

TTO - Báo chí và người hâm mộ bóng đá Nga đồng loạt ca ngợi thủ môn 17 tuổi Denis Popov như một 'người hùng' dù anh để thủng lưới đến 10 bàn trong trận FC Rostov thảm bại 1-10 trước PFC Sochi ở vòng 23 Giải vô địch Nga (Russia Premier League).

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên