07/05/2016 08:13 GMT+7

Phong bì tẩm độc

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cả xã hội đang run sợ về tình trạng thực phẩm thiếu an toàn...

- Chính xác. Thịt nhiễm bẩn, rau dính thuốc tăng trưởng, quả dính thuốc trừ sâu... Đủ thứ chất độc bủa quanh chúng ta. Vì vậy, dân tình mới đố vui “ăn cái gì không chết?”.

- Vậy “ăn cái gì không chết?”

- Ăn hối lộ!

- Hừm, cám ơn ông bạn đã gợi ý cho tui một đề tài nghiên cứu.

- Nghiên cứu cái gì?

- Tui phải bắt tay vào nghiên cứu làm thế nào để ăn hối lộ cũng chết; thậm chí chết nhanh hơn cả ăn thịt có chất tạo nạc, xơi rau có thuốc tăng trưởng.

- Nhưng làm cách nào để ăn hối lộ dễ chết? Ông không thấy cả thế giới náo động vì “hồ sơ Panama”, còn ta chẳng thấy gì sao? Hay ai cũng bảo nước ta bây giờ có cả bầy sâu, nhưng bắt sâu để diệt chẳng thấy được mấy trự...

- Tui sẽ chế ra một thứ thuốc độc để tẩm vào phong bì. Loại thuốc độc này khi phơi ra trước ánh sáng thì nó không độc, nhưng ở nơi thiếu ánh sáng như dưới gầm bàn chẳng hạn, nó sẽ phát huy độc tính. Thế là ai cầm phong bì dưới gầm bàn sẽ trúng độc...

- Ôi, ông mà làm được điều đó, cả nước sẽ tôn vinh. Cố lên...

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên