Phóng to |
Điều lo lắng ấy trở thành sự thật, "pho sử sống" ấy đã đột ngột ra đi vào sáng sớm 25-12, để lại sau lưng bao công việc với bóng đá còn dang dở...
Nói đến đại tá, chuyên gia bóng đá Ngô Xuân Quýnh, cựu danh thủ Thể Công, hầu như những người quan tâm đến bóng đá VN đều biết tiếng, dù ông đã thôi làm trưởng đoàn Thể Công 25 năm và thôi đá bóng đã hơn 40 năm nay. Nhưng con người ấy đã gắn bó với bóng đá VN đến hơi thở cuối cùng.
Ông Ngô Xuân Quýnh là thế hệ cầu thủ quân đội đầu tiên ở miền Bắc sau khi hòa bình lập lại, cùng thời với các cựu danh thủ Lưu Đình Tòng (Tòng "cháy"), Phạm Tất Thắng... có tên trong đội hình tiêu biểu 11 cầu thủ tiêu biểu ở Giải vô địch bóng đá toàn miền Bắc năm 1956.
Ông Quýnh cũng là một trong số 24 người tham gia thành lập đoàn bóng đá Thể Công và được đánh giá là một trong những lãnh đạo xuất sắc nhất của đoàn thể thao lừng lẫy suốt những thập kỷ 1970 với những lứa tuyển thủ tài ba như Thế Anh, Trần Văn Khánh...
Sau khi về hưu với hàm đại tá, người cựu tuyển thủ ấy vẫn không ngơi nghỉ. Ông tham gia LĐBĐ từ khóa I đến khóa IV. Dù ảnh hưởng về mặt lãnh đạo của ông Quýnh trong suốt thời gian này không thật lớn nhưng những ý kiến, đóng góp của ông đều được lắng nghe và đón nhận một cách đặc biệt. Bất kể tuổi tác, ông âm thầm theo chân tất cả các giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng từ khi giải này ra đời cách đây 10 năm, vừa lo gây dựng cho bóng đá trẻ, vừa thẳng thắn chỉ ra hàng loạt các tiêu cực, gian lận... mà không một lãnh đạo địa phương nào dám phản ứng
Ra đi ở tuổi 73, lịch sử bóng đá VN mất đi một pho sử sống, một người chép sử bóng đá cần mẫn nhất. Cuốn Lịch sử bóng đá VN do ông và nhà sử học Duơng Trung Quốc chủ trì, vậy là vẫn còn dang dở...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận