25/11/2017 15:53 GMT+7

Phó chủ tịch TP.HCM hứa 'đồng hành với Thư viện sách nói'

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TTO - Xúc động trước những nhọc nhằn trong hành trình phát triển của Thư viện sách nói dành cho người mù, bà Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch UBND TP.HCM, hứa "sẽ đồng hành với thư viện từ hôm nay".

zPhó chủ tịch TP.HCM hứa đồng hành với Thư viện sách nói - Ảnh 1.

Tòa nhà 7 tầng Thư viện sách nói dành cho người mù với nhiều phòng chức năng như phòng học vi tính, cờ vua, thể thao… chính thức đưa vào hoạt động sáng 25-11 tại số 18B Đinh Tên Hoàng, Q.1, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Trước đó, giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù Nguyễn Hướng Dương đã không cầm được nước mắt khi phát biểu khánh thành trụ sở mới của thư viện sáng 25-11. 

Khởi đi từ một phòng học mái tôn của Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Thư viện sách nói dành cho người mù đã trải qua suốt 19 năm "ăn nhờ ở đậu", năm lần dời chuyển qua những trụ sở mượn tạm. 

Năm 2013, ông Nguyễn Văn Đua - phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM khi đó, đã tích cực vận động để thư viện được UBND TP cấp sử dụng mặt bằng 18B Đinh Tiên Hoàng, Q.1. 

Hơn ba năm vận động quyên góp, trụ sở đã được xây dựng với 7 tầng lầu, 5 phòng thu trang bị hiện đại, phòng học vi tính, thi đấu cờ vua, kho sách, phòng làm việc…

Phó chủ tịch TP.HCM hứa đồng hành với Thư viện sách nói - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu chia sẻ niềm vui với chị Nguyễn Hướng Dương - giám đốc thư viện sách nói - Ảnh: TỰ TRUNG

Phó chủ tịch TP.HCM hứa đồng hành với Thư viện sách nói - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Đua, nguyên phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, trao bảng tri ân cho các ân nhân đã đóng góp xây dựng tòa nhà - Ảnh: TỰ TRUNG

Phó chủ tịch TP.HCM hứa đồng hành với Thư viện sách nói - Ảnh 4.

Đại biểu tham quan Phòng dạy đánh cờ vua - Ảnh: TỰ TRUNG

Hàng trăm nhà hảo tâm và các doanh nghiệp đã đóng góp vào công trình: Quỹ Việt Nam Foundation và các doanh nghiệp khác ủng hộ tiền triệu, tiền tỉ, bác cán bộ hưu trí đóng góp mỗi tháng 1 triệu đồng từ ngày khởi công đến ngày khánh thành, Gạch Đồng Tâm tặng toàn bộ gạch lót, Điện Quang đóng góp toàn bộ vật liệu điện, Sơn Nippon miễn phí sơn…

"Đây không phải từ thiện, đây là khoản đầu tư của chúng tôi vào xã hội, vào tương lai, vào những trái tim nhiệt huyết" - ông Phạm Đức Trung Kiên, chủ tịch Quỹ Việt Nam Foundation, nói.

Xúc động khi được nghe giới thiệu về hành trình nhọc nhằn của thư viện sách nói, bà Nguyễn Thị Thu cam kết: "Tôi hứa sẽ đồng hành cùng thư viện từ hôm nay. Về cá nhân sẽ tích cực vận động thêm nhiều mạnh thường quân hỗ trợ thư viện, trên vai trò đại diện ủy ban sẽ hết sức hỗ trợ các đề án, dự án của thư viện".

Phó chủ tịch TP.HCM hứa đồng hành với Thư viện sách nói - Ảnh 5.

Tiết mục văn nghệ do các em học sinh mù Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM biểu diễn đã gây xúc động các đại biểu - Ảnh: TỰ TRUNG

Phó chủ tịch TP.HCM hứa đồng hành với Thư viện sách nói - Ảnh 6.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu trao bảng tri ân cho các ân nhân đã đóng góp xây dựng tòa nhà - Ảnh: TỰ TRUNG

Phó chủ tịch TP.HCM hứa đồng hành với Thư viện sách nói - Ảnh 7.

Đại biểu tham quan phòng trưng bày sản phẩm lưu niệm do người mù làm - Ảnh TỰ TRUNG

Phó chủ tịch TP.HCM hứa đồng hành với Thư viện sách nói - Ảnh 8.

Đại biểu tham quan phòng thu âm - Ảnh: TỰ TRUNG

Phó chủ tịch TP.HCM hứa đồng hành với Thư viện sách nói - Ảnh 9.

Bà Lê Thị Ngọc (mẹ chị Hướng Dương), người đồng hành với thư viện sách nói suốt từ khi mới hình thành, cùng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu (bìa phải) vui mừng trong ngày đưa vào hoạt động thư viện - Ảnh: TỰ TRUNG


PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên