06/02/2026 11:34 GMT+7

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết dự họp mặt chiến khu An Phú Đông

Buổi họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông là cơ hội để quân dân phường An Phú Đông ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

An Phú Đông - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết thực hiện nghi thức dâng hương tại buổi họp mặt chiến khu An Phú Đông - Ảnh: KỲ PHONG

Sáng 6-2, phường An Phú Đông, TP.HCM dự buổi họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông. Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP và địa phương tham dự.

Chương trình nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của quân dân phường An Phú Đông, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương An Phú Đông ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đầu chương trình là nghi thức dâng hương đài tưởng niệm. 

Trong không khí trang nghiêm, xúc động và linh thiêng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng các lãnh đạo TP, địa phương đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các vị anh hùng đã hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Điểm nhấn của buổi họp mặt là chương trình nghệ thuật "An Phú Đông - Vang mãi bản hùng ca", tái hiện quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của chiến khu An Phú Đông kiên cường, bất khuất.

Đồng thời thể hiện bản lĩnh, khát vọng vươn lên của vùng đất An Phú Đông anh hùng trong thời kỳ hòa bình, xây dựng và phát triển.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Chánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông - tự hào khi trên mảnh đất anh hùng này đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu tiêu biểu, nhiều cán bộ, chiến sĩ kiên trung, là nơi ghi dấu sự chỉ đạo, gắn bó của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ. 

"Trong buổi họp mặt hôm nay, chúng ta càng thêm tự hào, trân trọng và biết ơn sâu sắc những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước. Đồng thời tự nhắc nhở mình tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng", ông khẳng định.

Phát huy tinh thần của chiến khu anh hùng, năm 2026, phường An Phú Đông quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng phường An Phú Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, sẵn sàng cùng TP.HCM và cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày 25-12-1945, Ủy ban kháng chiến Gia Định quyết định thành lập chiến khu An Phú Đông ngay sát trung tâm Sài Gòn. Hơn 30 năm chống ngoại xâm, địa bàn chiến khu An Phú Đông - Thạnh Lộc - Thạnh Xuân đã chịu đựng bom đạn cày xới, bao nhiêu nước mắt cho cảnh vợ xa chồng, con xa mẹ, anh em chia lìa…

Dù bị địch càn quét, bắn phá khốc liệt nhưng An Phú Đông vẫn xứng đáng là hậu phương vững chắc, là bàn đạp để quân và dân ta khống chế địch ngay tại thủ phủ Sài Gòn.

Chính từ tinh thần An Phú Đông, những hoạt động cách mạng đã vùng lên mạnh mẽ, góp phần cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân tỉnh Gia Định và toàn Nam Bộ.

An Phú Đông - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt thực hiện nghi thức chào cờ

An Phú Đông - Ảnh 3.

Điểm nhấn của buổi họp mặt là chương trình nghệ thuật "An Phú Đông - Vang mãi bản hùng ca"

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết dự họp mặt chiến khu An Phú Đông - Ảnh 4.

Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông Nguyễn Minh Chánh phát biểu tại chương trình

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết dự họp mặt chiến khu An Phú Đông - Ảnh 5.

Buổi họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông là dịp ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết dự họp mặt chiến khu An Phú Đông - Ảnh 5.Cựu chiến binh 75 tuổi hai lần vượt cả ngàn km xem diễu binh ở TP.HCM và Hà Nội bằng xe máy

Hai ngày chạy xe máy, ông Trần Văn Thanh đã vượt hơn 300km từ Nghệ An ra Hà Nội để kịp xem tổng hợp luyện diễu binh vào tối 24-8. Cụ chia sẻ rằng, việc lựa chọn xe máy di chuyển là để ngắm nhìn đất nước hòa bình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất