03/11/2004 15:00 GMT+7

Phim truyền hình mới: Tiếng sét ái tình

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Cách đây một năm, bộ phim nhựa Hongkong Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải đã đến để lại nhiều cảm xúc đẹp trong khán giả VN. Nay chuyện tình đẹp này sẽ tiếp tục chinh phục màn ảnh truyền hình với bộ phim dài 20 tập Tiếng sét ái tình (*).

0JiHXzbw.jpgPhóng to j9UuZPVU.jpg
Cổ Tịnh Văn trong vai Thôi Nhạc Bình Lục Nghị vai Thẩm Thế Đào
TTO - Cách đây một năm, bộ phim nhựa Hongkong Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải đã đến để lại nhiều cảm xúc đẹp trong khán giả VN. Nay chuyện tình đẹp này sẽ tiếp tục chinh phục màn ảnh truyền hình với bộ phim dài 20 tập Tiếng sét ái tình (*).

Cả hai bộ phim này đều được chuyện thể từ tác phẩm truyện tranh Rẽ trái, rẽ phải rất ăn khách của hoạ sĩ người Đài Loan Jimmy Liao. Đó là câu chuyện tình lãng mạn giữa anh chàng nghệ sĩ vĩ cầm Thẩm Thế Đào và cô nhà văn xinh đẹp

Thôi Nhạc Bình sống cùng trong khu nhà cũ chỉ cách nhau một bức tường. Do hoàn cảnh họ không bao giờ gặp nhau bởi khi bước ra đường, Nhạc Bình luôn rẽ trái, còn Thế Đào rẽ phải. Vận mệnh đã khiến họ gặp nhau nhưng lại chơi trò đùa nghiệt ngã với đôi bạn trẻ khi họ lạc nhau và mất luôn số điện thoại...

Nếu như, bộ phim Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải chỉ xoay quanh mối tình của hai nhân vật chính, thì Tiếng sét ái tình vì có được sự rộng rãi về thời gian nên xây dựng thêm nhiều mối liên hệ tình cảm giữa cha con, anh chị em làm nội dung phim thêm xúc động.

Tuy vậy, theo các nhà làm phim thì họ vẫn cố gắng giữ phong cách, thần sắc của tác phẩm truyện tranh của Jimmy Liao. Để làm tăng thêm hình ảnh lãng mạn, vừa thật vừa mơ, phòng vẽ thiết kế của Jimmy được mời hợp tác để thực hiện phần hình ảnh kỹ thuật 3D trên vi tính cho bộ phim.

Cuộc tuyển chọn diễn viên cũng được chú trọng. Cuối cùng đội ngũ diễn viên là tập hợp từ các nước khác nhau. Đóng vai anh chàng nghệ sĩ violon là nam diễn viên điển trai Lục Nghị được mệnh danh là một trong bốn ngôi sao nam mới nổi trong giới điện ảnh Trung Quốc. Lục Nghị từng đóng trong Tuổi trẻ của Bao ThanhThiên, Trai tài gái sắc và mới đây là Mặt trái của sự giàu sang. Mặc dù từng vào vai diễn là một tay chơi violon cừ khôi trong một ban nhạc, nhưng Lục Nghị vẫn cố gắng nghe thật nhiều đĩa nhạc, mời giáo viên về dạy kèm, học cách chơi một số bản nhạc trong nước để hóa thân vào nhân vật thật tốt.

Còn nữ diễn viên đến từ Đài Loan được biết đến nhiều qua các bộ phim cổ trang Cổ Tịnh Văn được chọn vào vai nhà văn kiêm nữ biên dịch Thôi Nhạc Bình. Để diễn đạt nhân vật nữ chính đầy thơ mộng này, bên cạnh khả năng diễn xuất, Tịnh Văn đã đầu tư lớn về quần áo và trang sức, làm đậm thêm chất ngọt ngào nhưng rất mạnh mẽ của người phụ nữ trong xã hội hiện đại phấn đấu hết mình vì tình yêu và lý tưởng.

Ngoài ra còn có sự tham gia của người dẫn chương trình giải trí và mốt nổi tiếng Trung Quốc Lý Hà, diễn viên kiêm lồng tiếng Lâm Đông Phổ, diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Đài Loan Hứa Thiệu Dương...

HOÀNG LÊ

_____________

(*) Phim Trung Quốc, dài 20 tập phát sóng lúc 22g30 các ngày thứ tư, năm hằng tuần trên HTV9 từ 3-11.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên