![]() |
Tuy mới chỉ được phát sóng vài ngày (từ 16-12) nhưng bộ phim đang chứng tỏ sức hấp dẫn bởi đề tài nóng bỏng “chống tham nhũng” cùng nhiều tình tiết gay cấn được đẩy đến cao trào.
Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ ân oán giữa bốn người bạn thân từ thời sinh viên. Ra trường, họ bặt tin nhau. 18 năm sau, mỗi người có một con đường riêng: Âu Dương Kiếm là kiểm sát viên của Viện Kiểm sát thành phố Khôn Châu, Trác Nhược Băng chọn vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Á Nặc sau khi từ chức phó thị trưởng, Trình Tử Hào buôn lậu nên phải trốn chạy sang Úc, Ngô Đông Nhã từng có mối tình sâu nặng với Âu Dương Kiếm nhưng hai người không đến được với nhau nên cô đã lấy chồng.
Bốn người bạn thân gặp lại nhau trong tình cảnh thật éo le: Trác Nhược Băng trở thành tổng giám đốc Công ty Á Nặc đã dùng công quĩ để buôn lậu và bí mật chuyển tài sản ra nước ngoài, đầu tư vào kế hoạch công trình sinh vật mang tên C.M. của Trình Tử Hào - kẻ bị truy nã. Âu Dương Kiếm lãnh trách nhiệm điều tra vụ án buôn lậu phức tạp này và bị Trác Nhược Băng tìm mọi cách ngăn cản, ép đội chống buôn lậu chấm dứt điều tra. Trác Nhược Băng không từ thủ đoạn nào, kể cả uy hiếp Ngô Đông Nhã, bắt làm con tin giọt máu lưu lạc 18 năm trước của Ngô Đông Nhã và Âu Dương Kiếm.
Không lùi bước trước sự đe dọa, đội chống buôn lậu do Âu Dương Kiếm đứng đầu dần thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của Trác Nhược Băng. Trong lúc mạt vận, Trác Nhược Băng tiếp tục gây thêm tội ác. Hắn đầu độc người tình Đào A Lan - người nắm tất cả tình tiết phạm tội của hắn. Trước khi Đào A Lan chết hắn mới được biết rằng cô đang mang trong mình đứa con của hắn...
Phim ca ngợi sự can đảm, lòng chính trực của các kiểm sát viên, đồng thời khẳng định kết cục bi thảm được dự báo trước của mầm ác.
Đây là sản phẩm của đạo diễn Trương Hiểu Long và tác giả kịch bản Hiểu Cương - Kiêu Long. Các diễn viên chính: Vương Khánh Tường, Thạch Hào, Mã San Na, Lưu Nghệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận