![]() |
Đó là chuyện của cô học trò Mia (Anne Hathaway thủ vai) nghịch ngợm, đôi phần luộm thuộm, chẳng bao giờ nghĩ rằng mình là con gái một thái tử. Ấy vậy mà một ngày kia, đích thân nữ hoàng (Julie Andrews) của vương quốc Genovia nhỏ bé từ châu Âu xa xôi đã lặn lội tới Mỹ để hô biến Mia thành cô công chúa xinh đẹp.
Gia nhập cuộc sống hoàng gia, Mia gặp vô số niềm vui và... rắc rối. Dưới sự chỉ dẫn của bà nội, Mia học cách trị vì đất nước. Nhưng để có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi nữ hoàng, Mia phải kén phò mã trong 30 ngày. Sau nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, Mia cũng chọn được một người môn đăng hộ đối. Nhưng ngay lúc này cô phát hiện mình đã yêu một chàng trai khác...
Câu chuyện về công chúa giữa đời thường kiểu Nhật ký công chúa 2: Đám cưới hoàng gia có lẽ không còn xa lạ với khán giả. Có điều công chúa ở đây không mang một vẻ đẹp hút hồn mà lại mang một gương mặt dung dị, gần gũi, do đó dễ được các bạn tuổi đôi mươi vui thích đón nhận.
Phim đã đánh đúng tâm lý và thị hiếu của khán giả tuổi đôi mươi về cảnh tréo ngoe, nhiều hài hước khi một con người bình thường trở thành người hoàng gia, về một chuyện tình lãng mạn, nồng cháy cùng một hoàng tử khôi ngô, tuấn tú. Và cao trào hơn, đó là một công chúa biết đấu tranh để có được ngôi vị của một nữ hoàng, để có thể là một nữ hoàng được muôn dân yêu mến mà vẫn hạnh phúc bên người mình yêu.
(*) Hiện đang chiếu tại các rạp Diamond, Cinebox và Fafilm ở TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận