![]() |
Khả năng kỳ lạ cộng với tấm lòng nhân ái, Melinda (phải) luôn được các hồn ma tìm đến nhờ giúp đỡ |
Câu chuyện khởi đầu từ cô gái có vóc người khá nhỏ bé Melinda Gordon có khả năng kỳ lạ tiềm ẩn trong cơ thể: cô có thể nhìn và nói chuyện được với những hồn ma.
Những oan hồn còn nặng lòng ở trần gian trong cơn tuyệt vọng đã liều lĩnh tìm đến Melinda để gửi gắm sứ mệnh và nhờ cô tháo gỡ nút thắt. Họ là ai? Ba đứa trẻ bị chết trong một trận cháy tại nhà nuôi dưỡng không chịu rời xa ngôi nhà ấy dù nó sắp sửa bị đập, chỉ vì chúng chưa tìm thấy một người bạn bị xem là mất tích trong trận cháy này.
Một người mẹ không thể yên lòng ra đi khi thấy chồng và con trai không hòa thuận cùng nhau. Gã giang hồ đầy những vết xăm trên người đang ray rứt, muốn tìm sự cảm thông từ gia đình của nạn nhân mà hắn giết. Hoặc chàng trai mặc dù đã chết nhưng luôn muốn biết vì sao người mẹ ruột lại bỏ rơi mình...
Melinda đã dùng khả năng siêu nhiên của mình để làm trung gian giữa oan hồn và người trần tục. Cô tìm đến thân nhân của những linh hồn đáng thương kia để tìm hiểu và kể họ nghe về câu chuyện mà mình được giao phó... Những cảnh phim cảm động nhất là khi bóng ma và người thân được trò chuyện, tâm sự cùng nhau. Người bạn mất tích giờ đây đã là ông già 60 tuổi đùa giỡn với hồn ma trẻ con.
Người con đã hiểu được tình cảm của cha mình. Chàng trai bị mẹ bỏ rơi đã cảm hóa được mẹ ruột. Còn gã giang hồ đã tìm được sự cảm thông từ chính gia đình mình, và ông lại gửi gắm ước nguyện của mình đến cậu con trai: “Con hãy tìm cách gặp gỡ cha mẹ của nạn nhân mà cha đã giết, hãy làm giúp cha công việc mà cha muốn làm: con hãy trở thành con của họ, giúp đỡ họ trong cuộc sống”. Sự hận thù được hóa giải, tình yêu thương lại nối tiếp tình yêu thương. Những hồn ma lúc ấy không còn vướng bận gì, thanh than siêu thoát.
Trong cuộc sống sẽ có những người không tin vào những hồn ma hay một thế giới siêu hình khác. Nhưng hẳn người khó tính nhất cũng đồng cảm với thông điệp mà bộ phim gửi gắm: “Dù ở thế giới nào thì tình yêu thương, sự cảm thông chia sẻ vẫn rất cần thiết. Nó là chiếc cầu nối vĩnh hằng cho tất cả chúng ta”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận