12/08/2004 05:56 GMT+7

Phim đầu tiên về vị vua cuối cùng

NGUYỄN CHƯƠNG
NGUYỄN CHƯƠNG

TT - Từ 13-8-2004, lúc 17g45 trên sóng HTV9, phim Ngọn nến hoàng cung (45 tập, 30 phút/tập, Hãng TFS sản xuất) sẽ được trình chiếu vào thứ năm, thứ sáu, chủ nhật mỗi tuần.

B5DPR9Uu.jpgPhóng to
Yến Chi (trái) trong vai Nam Phương hoàng hậu - Ảnh: TFS

Đây là một bộ phim lịch sử nói về vị vua VN cuối cùng.

Trước ngày bấm máy cách đây ba năm, có người nói đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng “uống mật gấu” khi dám là người đầu tiên tại VN dàn dựng bộ phim về ông vua VN cuối cùng, đưa ra cái nhìn về triều đại phong kiến trước khi cáo chung. Người ta nói vậy bởi vì phim đề tài lịch sử của VN thường bị thất bại.

Nhưng qua những buổi chiếu giới thiệu với báo giới và khi tập 45 kết thúc, ít nhất có một sự thật đã được trả lời: Nguyễn Quốc Hưng quả là không liều chút nào, trái lại anh còn tạo được niềm tin cho người xem. Xin mạn phép không phân tích gì nhiều, để dành sự chờ đợi cho mọi người khi ngồi trước màn ảnh nhỏ. Chỉ nêu vài điểm đọng lại.

Bộ phim khép lại với hình ảnh nhân vật Bảo Đại (Huỳnh Anh Tuấn đóng), sau biến cố bị người Pháp bỏ rơi khi cuộc chiến VN đến điểm dừng, đọc lá thư của Nam Phương hoàng hậu (Yến Chi đóng).

Theo đó, thư nhắc cho ông hoàng hiểu rằng ông đã tự chọn kết cuộc không may khi mà vào thời điểm của gần chín năm về trước, lúc ông trốn bỏ trách nhiệm làm cố vấn cho Chính phủ Hồ Chí Minh, rằng lịch sử thường có những cuộc gặp diệu kỳ có thể làm thay đổi hoàn toàn dòng chảy một đời người. Và thế là sai lầm!

Ngọn nến hoàng cung chọn cách đi vào tâm trạng bằng những sợi dây tâm lý chi li như thế. Đó cũng là âm điệu chủ đạo toàn bộ phim, thay cho sự ầm ào của khung cảnh lịch sử với những cuộc chiến đấu khốc liệt.

Cũng thỉnh thoảng có vài đại cảnh như cảnh thiết triều của Bảo Đại trong lễ bái mạng, để tạo vẻ hấp dẫn nơi người xem phim... Ngọn nến hoàng cung còn khai thác, đào xới được những tình tiết chứng tỏ sự cám dỗ của quyền lực chính trị. Có kẻ công khai, có kẻ che giấu khéo léo hơn những hành động bán rẻ quyền lợi đất nước dưới chiêu bài mị dân cũng chỉ vì đam mê quyền lực. Đó là bài học cần soi từ lịch sử.

Trong phim cài đặt một số chuyện hấp dẫn về Nam Phương hoàng hậu, về vũ nữ Lý Lệ Hằng (Trương Ngọc Ánh đóng), về Ngọc Diệp (Giáng My), Thanh Yến (Lâm Bảo Như), Jenny Hồ (Tống Bạch Thủy), Cécile Lan (Thanh Thảo) tạo nên những quan hệ tình cảm với Bảo Đại, ông vua nổi tiếng đào hoa.

Bộ phim không chỉ gói trong hoàng tộc nhà Nguyễn mà mở rộng ra nhiều tầng lớp, từng số phận trong cơn ba đào của lịch sử. Chuyện một cô đào hát Bạch Nhạn. Chuyện cung nữ Thanh Yến. Chuyện anh em Lê Hậu, Lê Hiền. Chuyện thái giám họ Bùi. Chuyện một người bán chè...

Bộ phim bắt đầu từ giai đoạn 1945 khi Bảo Đại thoái vị, trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, và kết phim vào thời điểm năm 1955. Mở đầu mỗi tập phim luôn là hình ảnh một cậu bé trang nghiêm nhìn ngắm đền đài cổ xưa, với những ngọn đèn thả trên sông chấp chới. Hình ảnh của sự mời gọi hãy đến với lịch sử bằng con mắt không định kiến, trong trẻo như mắt cậu bé kia.

Bộ phim có trên 300 nhân vật. Nghĩa là còn khối chuyện để bàn! Chắc chắn trong thời gian Ngọn nến hoàng cung được “thắp sáng” trên màn ảnh, ắt sẽ còn nhiều dịp để đón nhận dư luận các giới.

NGUYỄN CHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên