21/05/2008 14:31 GMT+7

Phim của Philippines tranh giải Cành cọ Vàng 2008

HỒNG QUANG (Theo AFP, Inquirer)
HỒNG QUANG (Theo AFP, Inquirer)

TTO - Bộ phim có tựa đề Serbis của đạo diễn Brillante Mendoza nói về một gia đình sống trong rạp chuyên chiếu phim dành cho người lớn vừa lọt vào vòng tranh giải Cành cọ Vàng, phần thưởng danh giá nhất LHP Cannes sẽ được công bố vào ngày 25-5 tới.

nS8Cl06F.jpgPhóng to
Đạo diễn Brillante Mendoza tại LHP Cannes 2008
TTO - Bộ phim có tựa đề Serbis của đạo diễn Brillante Mendoza nói về một gia đình sống trong rạp chuyên chiếu phim dành cho người lớn vừa lọt vào vòng tranh giải Cành cọ Vàng, phần thưởng danh giá nhất LHP Cannes sẽ được công bố vào ngày 25-5 tới.

Tên của phim có nghĩa là dịch vụ, ám chỉ những người đàn ông làm nghề mua vui, chuyên chào mời khách là những gay đến một rạp chiếu phim ọp ẹp chuyên phục vụ những cuốn phim khiêu dâm. Đạo diễn Mendoza cho rằng, phim của ông mang cái nhìn khắc nghiệt về cuộc sống ở Philippines.

“Khán giả sẽ đến rạp để được mơ màng chứ họ không muốn xem cảnh đói nghèo và thực tại. Họ không hứng thú nhìn những thứ họ thấy hàng ngày”, đạo diễn Mandoza phân tích. Ông khẳng định: “Phong cách của tôi rất khác với xu hướng chính và có nhiều xúc cảm hơn. Tôi thích các diễn viên của mình thêm cảm xúc cho những nhân vật mà họ đóng và họ phải quên đi việc họ đang diễn”.

Một trong những ấn tượng dễ nhận thấy khi xem Serbis là âm thanh đường phố làm nền cho bộ phim rất ồn ào. “Âm thanh là một phần thực sự của câu chuyện. Gia đình trong phim điều hành rạp chiếu phim nằm ngay giữa trung tâm thành phố, nơi luôn có rất nhiều tiếng động náo nhiệt”, đạo diễn Mandoza giải thích thêm.

Serbis là bộ phim Philippines đầu tiên tranh giải Cành cọ Vàng kể từ tác phẩm Bayan Ko (Đất nước tôi) của đạo diễn quá cố Lino Brocka năm 1984. Serbis chỉ được quay trong vỏn vẹn có 12 ngày, mất một tháng làm hậu kỳ và vừa kịp hoàn thành trước ngày khai mạc LHP Cannes 2008, sự kiện điện ảnh thường niên có quy mô lớn bậc nhất thế giới.

Đạo diễn Mendoza và các thành viên chính của đoàn làm phim Serbis đã được chào đón trên thảm đỏ của thành phố Cannes hôm chủ nhật vừa qua. Sự kiện tác phẩm này tham gia cuộc đua giải Cành cọ Vàng đã làm dấy lên niềm hy vọng hồi sinh nền công nghiệp điện ảnh Philippines vang bóng một thời, nhưng nay đang gặp khủng hoảng.

LHP Cannes và thông điệp chống sự bất công xã hộiCannes 2008 với bi kịch gia đìnhLHP Cannes mở màn bằng phim bi, bế mạc bằng phim hàiLHP Cannes 2008: nổi bật với nội dung chiến tranh và tù tộiSức nóng từ những thước phim đương đạiTưng bừng khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 61Các ngôi sao tại LHP CannesAngelina Jolie hạnh phúc tại Cannes 2008

HỒNG QUANG (Theo AFP, Inquirer)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất