Phóng to |
|
Khoảng thời gian giữa hai suất diễn của sân khấu Idecaf, khán giả tập trung rất đông chờ đến lượt mình vào xem, làm náo nhiệt cả một góc đường - Ảnh: Gia Tiến. |
Kịch tết: “nóng” đến ra giêng
Như thường lệ, kịch tết hút khách là điều không lạ trong đời sống giải trí Sài Gòn những ngày đầu năm. Dịp Tết Tân Mão vừa qua hầu hết sân khấu, điểm diễn ở TP.HCM đều tăng suất diễn với mỗi ngày ba suất, có nơi mỗi ngày bốn suất, đồng thời cũng tăng giá vé nhưng vẫn kín rạp.
Điển hình là sân khấu Idecaf dù năm nay chất lượng các vở tết không bằng các năm trước, nhưng với “thương hiệu” Thành Lộc nên hầu hết suất diễn đều bán sạch vé từ trước tết. Sân khấu Hồng Vân năm nay khai trương mồng 1 tết bằng vở... kịch ma Căn hộ 404 nhưng vẫn hết sạch vé, tiếp đó là nhiều vở kịch kinh dị khác tiếp tục thu hút khá đông khán giả, cho thấy chuyện xem ma ngày tết đã không còn là điều quá kiêng kỵ nữa.
Sân khấu Hoàng Thái Thanh có được một mùa kịch tết thứ hai khá phát đạt khi hầu hết suất diễn đều kín rạp, có suất hết vé trước vài ngày. Trong khi đó, sân khấu 5B không có nhiều ngôi sao nên có phần lặng lẽ hơn, ít sốt vé nhưng với “gu” kịch nhẹ nhàng, sâu lắng cũng tìm được cho mình những lớp khán giả riêng. Các sân khấu mới như nhà hát Quân Đội, nhà hát Thế Giới Trẻ cũng có lượng khán giả ổn định trong mùa kịch tết năm nay.
Đặc biệt thành công trong tết này phải kể đến Nhà hát kịch TP.HCM với live show Vợ tôi là tơ giăng của nghệ sĩ hài Kiều Oanh. Để kỷ niệm 20 năm nghiệp diễn, Kiều Oanh quyết định đầu tư một chương trình kịch tạp kỹ hoành tráng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, vũ công, diễn viên xiếc... cùng nhiều trò diễn như: đu dây, nhảy hip hop, màn hình chiếu sinh động.
Có lẽ vì vậy mà khán giả đến xem rất đông. Các suất diễn khán phòng đều không còn chỗ trống dù giá vé rất cao: 500.000 đến 1,5 triệu đồng. Kiều Oanh cho biết sở dĩ bán vé giá cao là nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ các nghệ sĩ già neo đơn đang sống tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP.HCM).
Với lợi thế là thói quen đi xem kịch tết của người Sài Gòn nên có thể nói tết này các sân khấu ở đây đã có một mùa làm ăn bội thu. Tuy ba ngày tết đã hết nhưng hiện kịch tết vẫn còn tiếp tục “nóng” đến ra giêng.
.............................................
“Cháy” vé xem phim
Phóng to |
| Khán giả xếp hàng mua vé tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du (TP.HCM) ngày mồng 1 tết. Ảnh: Gia Tiến |
Một tín hiệu vui cho điện ảnh: với ba phim Việt cùng các phim 3D nước ngoài như Người đẹp tóc mây, Chiến binh bí ẩn hay phim hài 2D Gặp gỡ thông gia - nhóc Focker, các rạp chiếu tại TP.HCM mùa tết đã chứng kiến một kỷ lục khó quên: có những ngày cháy vé, khán giả xếp hàng từ 8g sáng để chờ mua vé cho suất chiều, suất tối, thậm chí cho các suất hôm sau.
Cô dâu đại chiến - phim được dư luận đánh giá là tốt nhất trong loạt phim Việt tết - đã thu về 14,2 tỉ đồng, với hơn 230.000 lượt người xem. Riêng bốn ngày tết, mỗi ngày đều đạt khoảng 2,5 tỉ đồng trên cả nước. Với thương hiệu phim 3D “made in VN” đầu tiên, Bóng ma học đường cũng có sức hút lớn với khán giả. Thông tin từ cụm rạp Galaxy cho hay sau 12 ngày công chiếu, doanh thu bán vé đã là 22 tỉ đồng, đạt bình quân trên 1,8 tỉ đồng mỗi ngày.
Mới khánh thành trong năm 2010 nhưng BHD Star Cinema cũng là điểm đến đáng chú ý với khán giả TP.HCM. Ông Phạm Băng Thanh - giám đốc cụm rạp - cho biết: “Đã có hơn một vạn lượt người đến rạp BHD trong bốn ngày tết”.
Đại diện cụm rạp Megastar cũng bày tỏ sự bất ngờ về khán giả khi cung cấp con số khoảng 10.000 lượt người đến rạp mỗi ngày trong bốn ngày tết, tăng trung bình 20% so với tết năm 2010. Ở cụm rạp này phim Cô dâu đại chiến được khán giả mua vé nhiều hơn, nhưng phim Bóng ma học đường có bản 3D nên doanh thu phòng vé hai phim là tương đương. Riêng Thiên sứ 99 ít được khán giả lựa chọn nhất, thậm chí có những suất chiếu Megastar phải hủy vì không có khán giả.
|
Ít lựa chọn cho khán giả Hà Nội Do cân nhắc giá vé, nhiều khán giả có nhu cầu xem phim tết VN thường chọn rạp Trung tâm chiếu phim quốc gia, rạp Tháng Tám, rạp Kim Đồng mới. Tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, ba bộ phim VN Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến, Thiên sứ 99 thường được xếp khung giờ liền kề nên nhiều khán giả chỉ bỏ tiền thưởng thức một trong ba phim trên. Dù vẫn mang tâm lý thích xem phim nước ngoài hơn, năm nay danh sách phim quốc tế nghèo nàn khiến khán giả không có nhiều lựa chọn. Tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, hiện tượng phe vé vẫn không thuyên giảm, một số phim nước ngoài thường bị phe vé mua hết và đội giá từ 60.000-100.000 đồng (so với giá vé gốc 30.000-50.000 đồng). |
Truyền hình: nổi bật Táo Idol
TT - Xét về tổng quan, chương trình truyền hình tết trên các đài năm nay chất lượng trung bình.
Chỉ riêng Táo Idol - chương trình được chờ đợi nhiều nhất trong đêm giao thừa - theo đánh giá chung của nhiều khán giả xem truyền hình là chất lượng khá tốt, hay hơn so với táo 2010. Nhiều vấn đề nổi cộm gây bức xúc cho người dân được các nghệ sĩ truyền tải qua lăng kính hài hước, vui nhộn.
Dù vậy, người xem vẫn có cảm giác Táo Idol năm nay chưa thật sự “đã”, nếu so với cuộc thi Hoa táo 2009 vẫn còn thua xa. Có lẽ một phần do cách thể hiện bắt đầu đi vào lối mòn, dù có “ăn theo” dư âm vẫn còn nóng hổi của cuộc thi Vietnam Idol năm 2010.
Trong khi đó, Táo HTV với tên gọi Táo ơi! Hãy nói thật đi dù đề cập nhiều vấn đề xã hội như tình trạng ô nhiễm môi trường, lãng phí của công, xây dựng trái phép... nhưng vì sử dụng thoại quá nhiều, thiếu những mảng miếng gây hài khiến người xem cảm thấy dài dòng, mau chán.
Ca nhạc: xôm tụ sô tỉnh
TT - Không chỉ các sân khấu lớn tại Hà Nội và TP.HCM mà cả ở các tỉnh cũng nhộn nhịp nhiều chương trình ca nhạc mừng Đảng, mừng xuân.
Tuy không có sô ca nhạc mang tính đại nhạc hội quy mô hoành tráng hay live show cá nhân thật đặc sắc của ca sĩ nào trong dịp này, nhưng các chương trình phục vụ cộng đồng trải dài khắp các tỉnh từ Nam chí Bắc kể trên đã “gom” gần như đầy đủ các giọng ca nổi tiếng. Đây cũng là năm mà các ca sĩ nổi tiếng của TP chạy sô tỉnh nhiều nhất, không chỉ để hát ở những chương trình của tỉnh mà còn kết hợp hát cho các chương trình mang tính ca múa nhạc tạp kỹ do các bầu sô ở tỉnh mời.
Đây cũng là cái tết mà ca sĩ trong nước bay sô hải ngoại và nhiều ca sĩ hải ngoại về hát tại quê hương nhất. Chính dàn ca sĩ hải ngoại cùng dàn sao hạng A trong nước quen thuộc đã làm sinh hoạt ca nhạc tại phòng trà ở TP.HCM xôm tụ hơn bao giờ hết. Hầu hết các phòng trà danh tiếng trong TP như Không Tên, Đồng Dao, Duy Tân, Tiếng Xưa... đều chật kín khách với chương trình biểu diễn khá phong phú, đa dạng từ mồng 1 đến mồng 10.
...........................................
Hà Nội: nghệ sĩ về ngoại thành biểu diễn
TT - Năm nay, hầu hết chương trình sân khấu tại Hà Nội đều diễn ra tại ngoại thành: Sơn Tây, Sóc Sơn, Đông Anh, Ba Vì, Từ Liêm, Mê Linh... với mục đích làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân các địa phương.
Nhiều trích đoạn nghệ thuật truyền thống (như Chuyện tình làng Vũ Đại, Kẻ trộm đêm giao thừa, Dùng người tài không dùng kẻ nịnh bợ...) cho đến hài kịch đã được Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Chèo trung ương... biểu diễn với lịch diễn dày đặc từ mồng 3 tết. Từ ngày mồng 6 tết đến hết 15 tháng giêng, các nghệ sĩ sẽ trở về nội thành biểu diễn tại các rạp Chuông Vàng, Đại Nam, Công Nhân, Kim Mã...
Ngoài những chương trình biểu diễn của các nhà hát, tại Cung văn hóa Hữu Nghị Hà Nội sẽ diễn ra chương trình hài kịch tổng hợp Xuân Hinh bắt đền đại gia lúc 20g ngày 10-2 (tức mồng 8) với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ miền Bắc: Xuân Hinh, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, Vân Quyền...
............................................
Cải lương đông khán giả
TT - Tối mồng 4 (ngày 6-2), Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang khai trương vở diễn được xem là tiêu điểm của cải lương tết - Đả chiến phá sông Ngân (tác giả: NSND Nguyễn Thành Châu, biên tập: Hoàng Song Việt, đạo diễn: Vũ Minh) tại rạp Thủ Đô, TP.HCM.
Vở nói về hành trình cứu mẹ của những người con của đôi vợ chồng Ngưu Lang - Chức Nữ với cảnh trí, trang phục đẹp, nghệ sĩ diễn tốt... đã liên tục nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả. Với số lượng vé chiếm hơn nửa rạp mỗi đêm (rạp Thủ Đô có trên 1.000 chỗ ngồi), ông Quốc Hùng - giám đốc nhà hát - cho biết như thế là ổn và đủ bù lại số tiền 500 triệu đồng đầu tư cho vở diễn.
Tết này là năm đầu tiên nhóm hát xã hội hóa Vũ Luân về diễn tại rạp Kim Châu với các chương trình tổng hợp và các vở cải lương tuồng cổ như: Hoa Mộc Lan, Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ, Võ Tắc Thiên... Dù điểm diễn khá mới mẻ, Vũ Luân hồ hởi cho biết lượng vé bán ra khá tốt, các suất diễn mồng 1 đến mồng 4 đều bán gần hết vé. Được khán giả ủng hộ nên Vũ Luân đã lên kế hoạch sẽ trụ lâu dài tại rạp Kim Châu.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận