27/06/2008 08:07 GMT+7

Philipp Lahm - Hiện thân của bóng đá Đức đương đại

TẤN PHÚC tổng hợp
TẤN PHÚC tổng hợp

TT - Philipp Lahm lẽ ra nên là một tiền vệ. Anh có khả năng dốc bóng tốc độ, kỹ thuật hoàn hảo, nhưng thủ rất... dở. Những ai am tường bóng đá Đức đều nhìn ra Lahm chính là hiện thân của bóng đá Đức đương đại: Lấy tấn công làm phòng thủ.

2gWWtgDf.jpgPhóng to
Bàn thắng kết liễu TNK ở phút 90 của Lahm. Ảnh: Reuters
TT - Philipp Lahm lẽ ra nên là một tiền vệ. Anh có khả năng dốc bóng tốc độ, kỹ thuật hoàn hảo, nhưng thủ rất... dở. Những ai am tường bóng đá Đức đều nhìn ra Lahm chính là hiện thân của bóng đá Đức đương đại: Lấy tấn công làm phòng thủ.

Philipp Lahm là hạt giống được ươm mầm từ vườn tài năng trẻ CLB Bayern Munich. Khởi đầu, Lahm được các thầy đặt vào vị trí hậu vệ cánh phải bởi anh thuận chân phải. Năm 2001, Lahm được khoác áo đội 2 của Bayern Munich chơi ở giải hạng ba Đức. Trong thời gian này, "viên ngọc thô" Philipp Lahm mới bắt đầu lấp lánh nhưng lại ở vai trò một hậu vệ trái.

Ở vị trí này, Lahm rất xuất sắc với những pha đi bóng lắc léo ở cánh trái rồi xâm nhập vòng cấm đối phương, tung ra cú dứt điểm cực mạnh bằng chân phải (chân thuận). Mùa bóng 2003-04, CLB VfB Stuttgart đã nài nỉ mượn cầu thủ mới 19 tuổi này của Bayern Munich để chơi ở giải Bundesliga. Ngay lập tức Lahm trở thành một trụ cột quan trọng của đội bóng này và chơi đến 69 trận (ghi 3 bàn) trong 2 mùa bóng liên tiếp.

Đầu mùa giải 2005-06, Bayern Munich đòi lại tài năng này và chấp nhận trả lương đầy đủ dù trong 5 tháng đầu tiên Lahm phải "ngồi chơi xơi nước" vì chấn thương. Tính đến nay, Lahm đã chơi 110 trận và ghi 2 bàn cho Bayern Munich. Đề phòng khó giữ được tài năng này nếu anh lại tiếp tục tỏa sáng tại VCK Euro 2008, Bayern Munich đã tiến hành gia hạn hợp đồng với Lahm đến tháng 6-2012.

hsC2r9tr.jpgPhóng to
Pha dứt điểm ấn định 3-2 của Lahm. Ảnh: AFP
Lahm chính là người đã ghi bàn thắng đầu tiên tại VCK World Cup 2006 bằng một pha đi bóng sở trường xâm nhập vòng cấm bên cánh trái và tung cú sút như trái phá vào nóc lưới Costa Rica ở phút thứ 6 trận khai mạc Đức thắng Costa Rica 4-2. Lahm là cầu thủ duy nhất của Đức thi đấu trọn 690 phút tại giải. Anh cũng được chọn là hậu vệ cánh trái cho đội hình xuất sắc nhất năm 2006 của Châu Âu

Trong trận bán kết Euro 2008 sáng qua, Lahm là nhân tố quyết định mang chiến thắng về cho người Đức trước kẻ phá bĩnh ương ngạnh Thổ Nhĩ Kỳ. Anh chính là người thực hiện đường chuyền từ bên cánh trái vượt qua tầm với thủ môn Rustu Recber tạo điều kiện cho Miroslav Klose dễ dàng đánh đầu đưa bóng vào lưới trống đưa Đức vượt lên dẫn trước 2-1.

Khi TNK có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 86, Lahm vẫn tự tin chiến đấu. Phút 90, nước Đức như nổ tung khi Lahm tung đòn quyết định quá đẹp hạ knock-out TNK. Lahm bật tường 1-2 với Thomas Hitzlsperger, xâm nhập vòng cấm TNK như một tia chớp làm ngỡ ngàng hậu vệ đối phương và dễ dàng "bắn hạ" thủ thành Recber bằng cú dứt điểm bằng chân phải sở trường. Lahm cũng là cầu thủ được UEFA bình chọn xuất sắc nhất trận.

Nhìn Lahm thi đấu, không ít người phải thốt lên phải chi Lahm là một tiền vệ?! Cầu thủ 24 tuổi này có đầy đủ tố chất của một tiền vệ cánh với khả năng dốc bóng tốc độ, kỹ thuật rê dắt, qua người hoàn hảo và những đường chuyền chính xác đến từng milimet. Và cũng phải thừa nhận rằng Lahm thủ rất dở dù là một hậu vệ.

Trong trận bán kết gặp TNK, ít nhất 3 lần Lahm để Kazim Kazim, Hamit Altintop qua mặt dễ dàng. Không ít lần anh phạm những lỗi sơ đẳng của một hậu vệ biên như: không chiếm vị trị phía trong, chắn giữa đối phương với khung thành mà lại đứng phía ngoài, vào bóng không chính xác,... "Đóng góp" không ít vào khả năng thủ yếu của Lahm là do thể hình quá nhỏ con (chỉ cao 1m70) của anh.

Thế nhưng Lahm vẫn đang chói sáng trong màu áo tuyển Đức. Điều đó lại một lần nữa khẳng định tư duy bóng đá Đức đương đại là: Lấy tấn công làm phòng thủ.

HLV Vương Tiến Dũng bình luận: Bàn thắng của Lahm đẹp như tranh vẽ

HLV Vương Tiến Dũng đã có bình luận dành cho Tin Nhanh Tuổi Trẻ về trận TNK gặp Đức

Ấn tượng lớn nhất của tôi là bàn thắng ấn định 3-2 rất đẹp của Philip Lahm. Đây là bàn thắng mang theo nhiều yếu tố: bản lĩnh+ táo bạo+ ngẫu hứng+ đôi chút may mắn.

Đứng trước tình huống đó, nhiều cầu thủ sẽ chọn phương án “cứa” bóng vào góc xa bằng lòng bàn chân phải do góc sút ấy rộng hơn. Tuy nhiên, Philip Lahm đã quyết định phá cách bằng quả dứt điểm vào góc cực hẹp, làm bó tay thủ môn Rustu. Một pha dứt điểm đầy quyết đoán và hoàn toàn đi ngược lại với quy luật của bóng đá hay những gì mà sách giáo khoa bóng đá từng hướng dẫn cầu thủ khi chập chững vào nghề. Trong bóng đá, đôi lúc đòi hỏi phải có những tình huống xử lý ngẫu hứng, quyết đoán như thế để làm nên chuyện lớn.

Đức thắng cuộc, nhưng TNK đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Không chỉ tôi mà nhiều người khác cũng bất ngờ khi đội hình B của TNK lại chủ động chơi tấn công trước người Đức. Một bất ngờ hợp lý, vì tấn công chính là phương án phòng thủ an toàn nhất cho một đội bóng được xem là chiếu dưới. 15 cú sút cầu môn (9 lần trúng đích) của người Thổ trong khi Đức chỉ có 3 pha dứt điểm vào hiệp một. Đó là thông số kỹ thuật không ngờ.

Khát vọng được cống hiến, được thể hiện chính mình của các cầu thủ dự bị cộng với tư tưởng thoải mái, không có gì để mất nên TNK chơi bốc hơn. Không chủ quan, nhưng tôi mạnh dạn cho rằng khoảng cách và trình độ giữa các đội đang xích lại gần nhau. Minh chứng rõ nét nhất là sự tiến bộ như vũ bão của TNK và Nga.

Nhưng, cái hay của người Đức là dù bị lép vế về nhiều mặt, nhưng ý chí- bản lĩnh của những cầu thủ lão luyện đã đưa họ đến chiến thắng. Đó là việc họ giải quyết được khả năng ghi bàn, cho dù cơ hội đến với người Đức không nhiều so với đối phương. Theo tôi, ba tình huống ghi bàn ấy đã được lập trình sẵn trong tính toán của đội Đức.

TẤN PHÚC tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên