LTS: Kể từ số báo hôm nay, 28-4, trang Pháp luật mở mục “Pháp đình buồn vui”, xuất hiện vào chủ nhật hằng tuần. Mục này gồm những mẩu chuyện buồn, vui, mang tính nhân văn... ghi nhận được tại pháp đình. Rất mong bạn đọc tham gia cộng tác. |
Ngày 16-4-2012, bị cáo N.V.A. đưa nạn nhận (lúc đó 11 tuổi) đi chơi, rồi về nhà một người bạn để ngủ lại và cả hai đã quan hệ tình dục.
Sau phần bào chữa của luật sư xin giảm nhẹ án phạt cho bị cáo, đến lượt luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phía bị hại. Vị luật sư đến từ trung tâm trợ giúp pháp lý chậm rãi đứng lên, chỉ nói vài câu vỏn vẹn: “Mẹ của bị hại nhờ tôi chuyển lời, không có đòi hỏi gì thêm và mong tòa xem xét mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm được về với gia đình, vì bị cáo còn nhỏ quá, phạt nặng thì tội nghiệp. Thưa tòa, đó là ý muốn của thân chủ tôi, xét ra cũng hợp lý hợp tình, mong tòa xem xét”.
Giữa sân tòa nắng chói chang, người mẹ lao theo chiếc xe tù, thống thiết gọi tên con. Từ hai góc khác nhau ở sân tòa, không hẹn mà gặp, hai vị luật sư cùng nhìn thấy cảnh đó, ái ngại lắc đầu. Mức án 5 năm tù nhẹ hơn rất nhiều so với khung hình phạt (hiếp dâm trẻ em dưới 13 tuổi có thể bị phạt từ 12 năm tù cho đến tử hình). Đối với một người mẹ thương con, chẳng có mức án nào là nhẹ, còn với tất cả những người có mặt trong phòng xử ngày hôm đó, họ đã được chứng kiến một phiên tòa vừa có lý, vừa có tình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận