Công tác chỉnh trang “bộ mặt” này sẽ ngốn khoảng 12.174 tỉ đồng, trong đó trụ sở văn phòng Bộ tốn 1.000 tỉ. Ước tính mỗi năm Bộ sẽ thu được 21.226 tỉ từ phí do ô-tô, xe máy đóng.
Hình như...?
Hình như hồi mới nhậm chức, tân Bộ trưởng Bộ tài chính có tuyên bố: “...không thể vì 11 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, mà phải vì 80 triệu dân”. Nhưng vừa qua, khi doanh nghiệp xăng dầu liên tục hạ người tiêu dùng thì hình như Bộ trưởng đi đâu vắng, khiến dân không có ai đứng ra bênh vực. Hình như có vẻ lời nói phôi pha dần theo thời gian...?
Những con số “lùng bùng”
* 10 quả trứng vịt: Đó là trị giá đền bù 1m2 đất cho người dân ở Tân Phước (La Gi, Bình Thuận).
* 31% số người được hỏi cho rằng có tình trạng nhận hối lộ trong dịch vụ y tế công.
* 35,5% số vụ cháy xe chưa rõ nguyên nhân, để khổ chủ tự suy đoán.
* 80% người tiêu dùng ở Hà Nội sẵn sàng sử dụng thực phẩm không đảm bảo VS ATTP.
* 100% mẩu phở tươi, bún tươi ở TP.HCM không đạt chỉ tiêu chất lượng bảo quản và có chứa vi khuẩn gây hại đường ruột.
* 1.800 rào cản thuộc những qui định trói buộc không cần thiết khiến các ngành xuất khẩu gặp khó khăn trong cạnh tranh.
Tuổi Trẻ Cười số 452 (15-05-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận