22/07/2017 08:13 GMT+7

Phen này ông quyết đi buôn chiếu

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bác xe ôm ngồi rà rà điện thoại bỗng vỗ đùi cái đét:- Đây rồi. Có thế chứ!

- Sao sao, ông trúng việt lốt hả? - bà trà đá hóng.

- Còn hơn cả trúng số. Mai bà dẹp tiệm, tôi ném cái xe cà tàng này đi. Hai ta cùng... khởi nghiệp.

- Thôi. Tin ông có mà đổ thóc giống ra ăn. Ông ném xe ở đâu thì chỉ tôi ra nhặt chứ tôi vẫn kiếp trà đá cho lành.

- Bà rửa tai nghe cho rõ. Báo mạng đưa tin đây: hàng trăm thiết bị y tế tiền tỉ mua về... đắp chiếu.

- Thì sao? Liên quan gì tới tôi với ông?

- Ơ kìa. Phen này tôi quyết đi buôn chiếu. Thiên hạ bao nhiêu đứa đang cần.

Đến lượt bà trà đá vỗ đùi cái đét:

- Hay hay. Phen này tôi quyết đi buôn mền. Hôm trước đọc tin thấy nói còn nhiều dự án trùm mền lắm. Khỏi đợi mai, tôi dẹp tiệm luôn, ông ném xe ngay đi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên