
Bà Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi, trú xã Ea Ktur) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên giữ nguyên hình phạt 3 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình chủ tịch xã hơn 940 triệu đồng - Ảnh: TÂM AN
Ngày 19-5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm và giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với bà Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi, trú xã Ea Ktur) - người đã uống 8 lon bia vẫn lái xe hơi tông chủ tịch xã chết tại chỗ - về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Chi là người lái ô tô tông ông Lê Phước Toàn (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng) chết tại chỗ khi ông đang điều tiết giao thông trên quốc lộ 27 đoạn ngập nước.
Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt Chi 3 năm tù và buộc bồi thường 500 triệu đồng cho gia đình bị hại. Sau phiên xử, phía bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, tăng mức bồi thường và yêu cầu bị cáo cấp dưỡng cho hai con nhỏ của ông Toàn. Trong khi đó, Chi xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi, cho biết tối xảy ra vụ việc đã uống khoảng 8 lon bia rồi lái xe về nhà. Khi lưu thông trên quốc lộ 27, bị cáo khai chỉ thấy ánh đèn pin chiếu vào mặt nên không phát hiện ông Toàn.
Đại diện viện kiểm sát nhận định bản án sơ thẩm đúng người, đúng tội; đồng thời cho rằng sau tai nạn bị cáo rời khỏi hiện trường, đến sáng hôm sau mới ra trình diện nên đề nghị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi; buộc bồi thường thêm hơn 444 triệu đồng (tổng cộng là 944 triệu đồng) và cấp dưỡng cho hai con ông Toàn đến năm 18 tuổi, mỗi cháu khoảng 2 triệu đồng/tháng.
Theo hồ sơ vụ án, tối 3-10-2025, sau khi ăn nhậu tại xã Dray Bhăng, Chi lái ô tô về nhà ở xã Ea Ktur. Khi đi qua quốc lộ 27, bị cáo thiếu quan sát, tông trúng ông Toàn đang điều tiết giao thông tại khu vực ngập nước.
Sau tai nạn, Chi cùng một số người đưa nạn nhân vào lề đường rồi rời khỏi hiện trường. Đến sáng hôm sau, biết ông Toàn tử vong, bị cáo đến công an đầu thú.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận