![]() |
Cảnh sát Pháp khám xét một khu cửa nhà tù Sequedin bị Faid dùng thuốc nổ phá vỡ- Ảnh: AFP |
Theo AFP, Redoine Faid đã dùng chất nổ phá tung năm cánh cửa nhà tù Sequedin. Với khẩu súng trên tay, hắn bắt giữ bốn cai ngục làm con tin trước khi tẩu thoát bằng một chiếc xe hơi. Cảnh sát phát hiện chiếc xe bị cháy rụi ở thành phố Lille. Nhiều khả năng hắn biến mất trên một chiếc xe hơi thứ hai. “Đột nhiên những tiếng nổ lớn bùng lên. Những bức tường rung lắc dữ dội. Tôi vô cùng hoảng sợ” - một phụ nữ đến thăm con trong tù mô tả cảnh hỗn loạn khi Faid vượt ngục.
Nhà chức trách vẫn chưa giải thích được tại sao Faid ở trong tù mà lại kiếm được cả súng và thuốc nổ để vượt ngục. Vợ Faid đã vào thăm hắn trước khi hắn vượt ngục. Tuy nhiên luật sư của cô vợ đã phủ nhận cáo buộc cô ta hỗ trợ chồng chạy trốn.
Báo Le Monde đưa tin Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira đã ra lệnh truy nã Faid tại 26 quốc gia châu Âu. Cảnh sát quốc tế (Interpol) cũng đã vào cuộc.
Redoine Faid, 40 tuổi, người Pháp gốc Algeria, cầm đầu một băng đảng chuyên thực hiện các vụ cướp xe chở tiền, ăn trộm đồ trang sức, bảo kê... ở thủ đô Paris. Năm 1997 hắn bị bắt và bị xử tù 30 năm, nhưng được trả tự do sau 10 năm ngồi tù. Năm 2009 và 2010 Faid xuất bản hai cuốn sách kể về quá trình phạm tội và khẳng định mình đã rũ bỏ quá khứ tội lỗi. Trong sách, Faid tiết lộ hắn lấy cảm hứng để thực hiện các vụ cướp từ những bộ phim tội phạm Hollywood như Scarface (Mặt sẹo) hay Heat (Độ nóng).
Năm 2010 Faid bị tình nghi tổ chức một vụ cướp vũ trang khiến một nữ cảnh sát thiệt mạng. Năm 2011, hắn trở lại nhà tù và phải đối mặt với mức án 30 năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận