18/06/2010 01:10 GMT+7

Pháp - Mexico 0-2: Tội đồ Domenech

TTO
TTO

TTO - Phút 64, Phá bẫy việt vị, Javier Hernandez thoát xuống đối mặt với thủ môn Lloris và dễ dàng sút tung lưới Pháp. Có lẽ trong tình huống này Hernandez đã ở vào thế việt vị. Phút 79, Blanco lấy đà rất xa (ở ngoài vòng cấm) sút tung lưới thủ môn Lloris từ chấm 11m.

Trận Hi Lạp thắng Nigeria 2-1: Hi Lạp còn nuôi hy vọng || Trận thắng đầu tiên trong lịch sử Hi Lạp

75ifLXDW.jpgPhóng to
Pha tranh bóng giữa Anelka và Rodriguez - Ảnh: Reuters

Đội hình xuất phát hai đội:

Pháp: 1-Hugo Lloris; 2-Bacary Sagna, 3-Eric Abidal, 5-William Gallas, 13-Patrice 21-Nicolas Anelka.Evra; 14-Jeremy Toulalan, 19-Abou Diaby; 15-Florent Malouda, 7-Franck Ribery, 10-Sidney Govou;

Mexico: 1-Oscar Perez; 16-Efrain Juarez, 4-Rafael Marquez, 2-Francisco Rodriguez, 3-Carlos Salcido, 6-Gerardo Torrado, 15-Hector Moreno, 5-Ricardo Osorio, 17-Giovani Dos Santos, 9-Guillermo Franco, 11-Carlos Vela.

Trận đấu đã bắt đầu. Hai đội trong trang phục truyền thống, Pháp áo và quần xanh lam. Mexico áo xanh lá quần trắng.

Phút 3, Dos Santos sút bóng bật cột dọc dội ra nhưng trước đó anh đã rơi vào thế việt vị.

Thẻ vàng Phút 4, Franco bị nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Diaby.

Phút 6, Perez dễ dàng tóm gọn cú sút phạt từ cự ly hơn 30m của Ribery.

Phút 8, Vela băng lên phá bẫy việt vị, đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội nhưng anh lại tung cú sút lên trời ở cự ly 10m.

Phút 10, Ribery treo bóng vào giữa từ đường phạt góc nhưng thủ môn Perez dễ dàng phá bóng ra.

Phút 12, Anelka tung cú sút ở rìa vòng cấm địa đưa bóng thẳng lên trời.

Phút 12, Franco nhận bóng trống trải ngay trung lộ, anh gặt bóng qua Gallas rồi tung cú sút khá nguy hiểm nhưng bóng đi vọt xà.

toFV4Do2.jpgPhóng to
Ảnh Reuters
Phút 16, Gallas vừa cắt một đường chuyền dài vượt tuyến của Marquez dành cho Franco.

Phút 18, Salcido tung cú sút ở rìa vòng cấm địa, bóng đi xà và không trúng đích.

Phút 21, Dos Santos sút phạt trực tiếp dội hàng rào chắn bật ra.

Phút 24, Malouda bật cao đánh đầu nhưng không thể đón đường tạt bóng của Toulalan.

Phút 27, Dos Santos bấm bóng cho Franco thoát xuống nhưng Gallas đã kịp bật cao đánh đầu ra.

Phút 27, Salcido đi bóng bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm địa rồi bất ngờ tung cú sút trong lúc làm động tác giả vượt qua Gallas. Tuy nhiên Lloris đã cảnh giác và phá bóng.

Sĩ Huyên bình luận: Pháp cầm bóng nhiều hơn nhưng Mexico mới chính là đội làm sôi đông cầu trường bằng một loạt những cú dứt điểm nguy hiểm. Chỉ trong vòng 9 phút (từ 9 dến 18), Mexico có tới ba pha dứt điểm nguy hiểm: Vela sút vọt xà ngang từ khoảng cách chục mét; Franco khéo léo lừa bóng qua Abidal của Pháp rồi kết thúc vọt xà ngang; hậu vệ Salcido cảnh cáo thủ môn Lloris với pha dứt điểm đưa bóng bay sát cột dọc.

VFnRqfp0.jpgPhóng to
Diaby giữa vòng vây các cầu thủ Mexico - Ảnh: Reuters

Thay người Mexico lần 1 Phút 32 Vela (11) bị chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Barrera (7).

Phút 33, Salcido tạt bóng nguy hiểm vào trung lộ nhưng thủ môn Lloris đã kịp đấm bóng ra ngay trước đầu của tiền đạo Barrera.

Phút 37, Pháp được hưởng quả đá phạt ở cự ly 30m. Ribery sút bóng trúng hàng rào dội ra.

Sĩ Huyên bình luận: Sau 35 phút đầu tiên, tiền vệ cánh trái Ribery hoàn toàn mất dạng nơi trục giữa của đội Pháp! Trong khi đó, Mexico đã khoét rất mạnh vào cánh phải của Pháp, nơi mà Sagna - Toulalan và Govou thường hay bị mất liên lạc cùng nhau.

Ngay như hậu vệ cánh trái của Mexico là Salcido cũng có tới ba cơ hội xâm nhập vòng cấm địa và gây khó dễ cho thủ môn Lloris! Lối chơi phản công nhanh bằng những pha bứt phá tốc độ xấn thẳng vào trung lộ của Mexico đang gây nhiều lúng túng cho hàng thủ đối phương.

Phút 38, Dos Santos tung cú sút nhanh ở ngay trung lộ nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Phút 40, Sagna ném biên mạnh vào trung lộ, Gouvou tung cú vô lê nhưng trúng người hậu vệ Mexico bật ra.

hc1od4xJ.jpgPhóng to
Pha tranh bóng giữa Torrado và Toulalan - Ảnh: Reuters

Phút 45, Anelka có bóng ở cánh trái, gặt vào giữa rồi tung cú sút ở ngay góc vòng cấm địa, đưa bóng đi vào góc gần. Bóng đi nhẹ và thủ môn Perez dễ dàng tóm gọn.

Phút 45+1, Ribery bị phạm lỗi ở ngay trung lộ, cách khung thành khoảng 25m. Anelka sút bóng trúng hàng rào chắn bật ra. Franco cướp bóng tổ chức phản công nhanh buộc Toulalan phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng.

Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp một.

Sĩ Huyên bình luận: Pháp vẫn gây thất vọng khi không khuất phục được dàn cầu thủ trẻ Mexico. Đã vậy, họ còn bị đối thủ đàn áp tơi bời. Giá như điều chỉnh thước ngắm tốt hơn một chút, Mexico đã khiến người Pháp khóc hận từ đầu hiệp một.

Một đồng nghiệp của tôi đã nói vui rằng - gà trống Pháp mà đá bóng vào lúc nửa đêm thì sao cất được tiếng gáy? HLV Domenech liệu sẽ tung ra chiêu gì để gà trống Pháp gáy thật vang trong hiệp hai?

6Z20Jmv2.jpgPhóng to
Một pha bay người phá bóng của Lloris - Ảnh: Reuters

Hiệp hai trận đấu đã bắt đầu.

Thay người Pháp lần 1 Phút 46, Gignac (11) vào sân thay Anelka (21)

Phút 47, Dù ở vị trí thuận lợi từ pha đá phạt nhưng Ribery chỉ treo bóng vào giữa, và đã không có nguy hiểm xảy ra.

Thẻ vàng Phút 48, Juarez bị phạt vì lỗi vào bóng thô bạo.

Phút 49, Sagna phạm lỗi với Salcido ở cự ly 25m hơi chếch sang cánh trái. Marquez chọc khe cho Dos Santos thoát xuống, tạt vào giữa, hậu vệ Pháp đánh đầu giải vây để Barrera ập vào sút, bóng đi vọt xà.

Phút 52, Ribery có bóng trong vòng cấm địa rồi tung cú sút mạnh nhưng Perez đã kịp phá ra.

Phút 54, Malouda tung cú sút căng ở rìa vòng cấm buộc Perez phải bay người phá bóng.

Phút 55, Ribery cố gắng đi bóng bên cánh trái rồi tạt vào giữa nhưng hậu vệ Mexico đã phá ra.

Hmu8sI2A.jpgPhóng to
Juarez và Ribery - Ảnh: Reuters

Thay người Mexico lần 2 Phút 55, Hernandez (14) vào sân thay Juarez (16).

Thay người Mexico lần 3 Phút 62, Blanco (10) vào sân thay Blanco (9).

Phút 63, Marquez tung cú sút cực mạnh ở cự ly 25m nhưng bóng đi đúng ngay vị trí của thủ môn Lloris.

VAAAAAOOOOOOO, Phút 64, Từ đường chuyền của Marquez, Javier Hernandez phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ môn Lloris và dễ dàng sút tung lưới Pháp. Có lẽ trong tình huống này Hernandez đã ở vào thế việt vị.

46OhQl7C.jpgPhóng to

Javier Hernandez, sinh ngày 1-6-1988, vừa mới chuyển sang thi đấu cho CLB giàu thành tích nhất xứ Sương mù, Manchester United.

Giống như Giovani Dos Santos, Carlos Vela..., Hernandez cũng là một tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Mexico. Tính đến thời điểm hiện tại, Hernandez đã có được 7 bàn thắng sau 13 lần khoác áo đội tuyển Mexico, một thành tích đầy ấn tượng đối với chân sút vừa mới bước sang tuổi 21.

Một điều đặc biệt nữa là Javier Hernandez là thế hệ thứ 3 của gia đình tham dự World Cup, sau Tomas Balcazar (ông ngoại anh, World Cup 1954) và cha anh - Javier Hernández Balcázar (World Cup 1986).

Có một điều trùng hợp là tại World Cup 1954, ông ngoại của Javier Hernandez (Tomas Balcazar) cũng đã từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Pháp, nhưng ở trận đấu đó, Mexico đã thua 2-3 và bị loại từ vòng bảng.

Sau 56 năm, Javier Hernandez đã làm được điều tương tư như ông ngoại anh từng làm nhưng lần này Mexico đã thắng trận.

QkqSTJb3.jpgPhóng to
Hernandez trong pha bóng vượt qua Lloris để ghi bàn - Ảnh: Reuters

Phút 66, Ribery đá phạt treo bóng vào giữa nhưng hậu vệ Mexico đã dễ dàng phá ra.

Phút 67, Từ góc vòng cấm địa, Ribery đá phạt thẳng vào khung thành và Perez dễ dàng tóm gọn.

Sĩ Huyên bình luận: Thi đấu mờ nhạt, Anelka được thay ra. Nhưng tiền đạo thế chỗ không phải là Henry mà lại là Gignac (11). Pháp vẫn loay hoay, lúng túng trong những pha dàn xếp tấn công. Lối đá của họ vẫn không có nét gì thay đổi sau giờ giải lao.

Áp lực tấn công dữ dội của Mexico rồi cũng được đền đáp bằng pha lập công của Hernandez - người vừa vào sân ở phút 55 thay cho Juarez - khi anh lừa bóng qua thủ môn Lloris. Công bằng mà nói thì Hernandez đã rơi vào thế việt vị trước khi bóng được Marquez chuyền đi từ giữa sân.

eeX8YLqc.jpgPhóng to
Niềm vui sau khi ghi bàn của các cầu thủ Mexico - Ảnh: Reuters

Thay người Pháp lần 2 Phút 69, Valbuena (20) vào sân thay Gouvou (10).

Phút 71, Dos Santos vượt qua Abidal rồi căng ngang đưa bóng đi cắt mặt khung thành nhưng không đồng đội nào đón được.

Phút 73, Trong pha phản công nhanh, Gignac tung cú sút ở cự ly 25m bóng đi vọt xà rất xa.

Phút 78, Phạt đền cho Mexico sau tình huống Abidal phạm lỗi Barrera.

VAAAOOOO Phút 79, Blanco lấy đà rất xa (ở ngoài vòng cấm) sút tung lưới thủ môn Lloris từ chấm 11m.

Q0jXJjWM.jpgPhóng to
Pha phạm lỗi của Abidal với Barrera - Ảnh: Reuters
ozVME2gr.jpgPhóng to
Blanco thực hiện thành công quả phạt 11m - Ảnh: Reuters

Sĩ Huyên bình luận: Khó khăn thêm chồng chất cho Pháp khi trung vệ Abidal đốn ngã Barrera trong vòng cấm địa. Phạt đền. Lão tướng Blanco vừa xát thêm muối vào vết thương lòng của người Pháp bằng cú sút hiểm hóc đưa bóng vào sát cột dọc, nhân đôi khoảng cách. Con gà cục tác lá chanh rồi chăng?

Thẻ vàng Phút 83, Rodriguez bị phạt thẻ do phạm lỗi nguy hiểm.

Phút 85, Hernandez tung cú sút ở ngoài vòng cấm, bóng đi nhẹ và thủ môn Lloris dễ dàng bắt bóng.

Phút 89, Lloris phải băng ra phá bóng trong chân của tiền đạo Mexico.

Phút 90, Có bóng trống trải bên cánh phải, Valbuena tung cú sút lên trời!

Sĩ Huyên bình luận: Sắc áo lam, đã phai nhạt thật sự bỏi sự bảo thủ quá mức của HLV Domenech. Bảo thủ lớn nhất là việc không tung Henry vào sân dù ông vẫn còn một suất thay người trong 15 phút cuối trận. Bản năng săn bàn bẩm sinh, sự lão luyện của một tiền đạo lão luyện như Henry đủ sức khuấy đảo hàng thủ Mexico.

Từ đó, biết đâu chính Henry sẽ mở ra cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Ngay cả khi bị dẫn đến 2-0, ông Domenech vẫn lạnh lùng cất luôn trong túi áo măng tô suất thay người còn lại, đồng nghĩa với việc cam chịu thất bại trước người Mễ. Quá khó hiểu với những gì đã và đang diễn ra trong đầu ông Domenech.

ixZcY5kQ.jpgPhóng to
Sự thất vọng của các cổ động viên Pháp - Ảnh: Reuters

Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Sĩ Huyên bình luận: Chơi như gà...mắc tóc, Pháp thua 0-2 là quá ít. Chỉ thương cho những ai hằng mê mẩn lối chơi hào hoa, bay bướm của Pháp ngày nào, giờ phải khóc hận với một dàn hậu duệ già nua, kém cỏi sau thời Platini rồi Zidane.

Chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục của Mexico giúp họ mở toang cánh cửa vào vòng 1/16 khi chỉ cần thủ hòa với Uruguay ở lượt đấu chót, cả hai đội này cùng dung dăng dung dẻ tiến sâu vào giải. Bởi khi ấy, Pháp có thắng chủ nhà Nam Phi một tá bàn thắng đi chăng nữa, bộ đôi này cùng rũ nhau đi uống champagne, ăn gà quay để..tạm biệt World Cup 2010...

Trận Argentian thắng Hàn Quốc 4-1: Maradona: "Tựa bài là: Argentina đã không nhượng bộ" || Lực bất tòng tâm! || Messi quá hay! || HLV Việt Nam dự đoán: Argentina sẽ thắng || “Maradona thống nhất được Argentina”

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất