Phải tương tác thôi!

BÚT BI
BÚT BI

TT - - Trường con tui đang vận động phụ huynh học sinh đóng tiền mua bảng tương tác. Lại thêm một món nữa, thiệt mệt quá!

- Đầu tư thiết bị hiện đại cho con em là điều nên làm, than thở gì! Nhịn bớt khoản gì đó không thiệt cần là có tiền đóng cho con.

- Nói như anh thì tui phải đồng ý thôi! Có điều tui ngại là cái bảng tương tác gì đó có thật sự cần thiết không?

- Đã hiện đại thì tất nhiên là tốt, là cần. Nếu không chấp nhận thì anh quả là bảo thủ, lạc hậu. Bây giờ xu thế là hiện đại, tương tác, “quẹt quẹt”, “chấm chấm”. Anh không để ý mấy cháu mầm non cũng đã rành “quẹt quẹt” chơi “ghêm” trên “ai-pát” đó sao? Rồi lớn lên chút nữa thì các cháu sẽ chỉ “nói chuyện” với bố mẹ, bạn bè qua... máy tính bảng. Cái đó gọi là tương tác cao.

- Tui thấy con trẻ cần vận động, chơi đá cầu, đá banh, chơi đùa trên bãi cỏ, đá dế, nghịch cát... gắn bó với thiên nhiên. Phải tương tác với thiên nhiên nhiều hơn chứ không phải suốt ngày ôm máy tính bảng ở nhà, vào trường lại gặp bảng máy tính!

- Đúng là... anh ở trên mây. Lấy đâu ra bãi cỏ, ra thiên nhiên trong lành cho con trẻ tương tác? Các cháu phải “chấm, quẹt” với máy tính chứ biết làm sao? Thôi về lo tiền đóng cho con tương tác đi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất