- Khuyên sao mà tình cảm ông bạn xung đột dữ vậy?
- Mấy ổng nói thôi bà con mình ráng chút xíu nữa, ra đường nhường nhịn nhau mà đi, chừng 5-10 năm nữa có đường sá hiện đại, có metro, có tàu điện thì sẽ bớt kẹt xe.
- Nghe nói có quá trời giải pháp, bàn thảo năm này qua năm nọ, tiền tỉ đổ vô hết công trình này tới dự án khác mà sao tình hình kẹt xe, ùn tắc cũng hổng bớt chút nào vậy cà?
- Công trình phải làm năm, bảy năm, mười năm chớ đâu phải một sớm một chiều. Nên ngẫm nghĩ thì lời khuyên trên cũng đúng chớ hổng sai. Cho nên bây giờ ra đường thôi bớt nóng nảy, cứ nhường nhịn nhau mà đi. Đã từng có chương trình “người tiêu dùng thông minh” thì bây giờ nên có “người đi đường thông minh”! Đi sớm về trễ để tránh kẹt xe; không giành đường lấn tuyến, chen ngang chen dọc…
- Tui đồng ý! Nhưng để có ý thức giao thông tuyệt vời như vậy tui e hơi khó bởi ở đời ai cũng thấy người khác lôm côm mà không thấy đôi khi mình cũng ba trợn quá trời đất. Muốn người dân có ý thức tốt không chỉ vận động, phát tờ rơi hay ra nghị quyết mà xong đâu…
- Vậy chớ làm sao?
- Phạt cho ra trò. Ai không có tiền thì bắt đứng đường hoặc chép phạt như mấy anh công an Đà Nẵng làm, vừa tình thương mến thương vừa đủ épphê để lần sau bớt tái phạm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận