08/02/2014 08:56 GMT+7

Phải đáng đồng tiền

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông đã đi cao tốc để ra Bà Rịa, Vũng Tàu chưa? Thoắt một cái đã ra Long Thành. Nghĩ lại thời phải chôn chân trên quốc lộ mà rùng mình, mới thấy cái sự lãng phí thật là ghê gớm.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây phát huy hiệu quảÔtô đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tăng vọt

- Đi rồi. Nhưng đang bàn chuyện đường sá ông lại sàng qua lãng phí là sao?

- Giả sử đường cao tốc này ì ạch thì tết này cả chục ngàn người, trong đó có gia đình ông, có lúc phải ăn tết trên quốc lộ rồi. Đâu có được thoắt một cái ra Bà Rịa, vù một cái về Sài Gòn. Cái giá của nạn chậm tiến độ thật đắt.

- Nói chi xa, bà con mình đâu quên những tháng ngày cực nhọc do mở rộng quốc lộ 51 ì ạch.

- Ra bãi biển nghe dân mình vừa đi cao tốc bàn ghê lắm. Họ nói phải sòng phẳng. Ông nào làm được thì mời vào, không xong thì cắt hợp đồng. Không thể cứ dọn sẵn cho ăn, xơi không được thì ngồi đó ôm dự án.

- Bà con nói đúng thôi. Tới đây ra lộ đụng trạm thu phí. Đồng tiền liền khúc ruột. Phí thu ro ro thì xe phải chạy bon bon. Đường không tốt thì đừng nghĩ đến thu phí.

- Đúng rồi. Không du di để mấy ông làm đường mới lo làm tốt, đúng tiến độ để thu tiền của bà con mình chứ.

- Bởi vậy có người đề xuất phải xử cả mấy ông có quyền ra quyết định làm đường nhưng để người khác làm dây dưa. Có thế mới không còn cảnh đường ngổn ngang mà phí vẫn đòi thu.

- Đúng hơn là làm được vậy mới có nhiều con đường để mọi người đi lại, làm ăn nhiều, kinh tế mới khá lên được.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên