- Lạ gì. Muốn bán hàng chạy thì ông cũng phải chịu chạy.
- Chạy đi bán ở các nơi à? - Không. Chạy lấy các giải “Hàng VN chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn” rồi nâng giá cao hơn người ta một chút là bán chạy ngay.
THANH THẢO (Ninh Bình)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
_________________
Quĩ... hội?
Chồng đi họp phụ huynh đầu năm cho con về thắc mắc với vợ:
- Tại sao gọi là... “Quĩ Hội phụ huynh” nhỉ?
Vợ giải thích:
- “Quĩ hội” là... Hội đủ các loại... quĩ! Còn “phụ huynh” có nghĩa là... đàn anh của các loại... phụ thu!
- ?!
THƯỜNG ĐOÀN (CLB Cười Quảng Đà)
_________________
Thì ra
- Từ ngày nhà có điện thoại, chất lượng bữa ăn gia đình tôi được cải tiến đáng kể anh ạ!
- Chắc là chị nhà thường xuyên tư vấn nấu ăn qua điện thoại chứ gì?
- Không, cô ấy gọi các hàng quán mang tới!
BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)
Tuổi Trẻ Cười số 426 (ra ngày 15-4-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận