27/06/2010 05:30 GMT+7

Phác thảo giấc mơ ở tuổi 19

TUẤN KHANH
TUẤN KHANH

TT - Tháng 8 này Nguyễn Tuyên Hồng Ngọc sẽ lên đường sang Singapore để nhận giải thưởng về phim ngắn do Trường đại học Quốc gia Singapore và Trung tâm Văn hóa đại học tại Singapore phối hợp tổ chức. Ngọc vừa đúng 19 tuổi.

qLjOB28R.jpgPhóng to
Hồng Ngọc “tác nghiệp” tại công viên Thiếu nhi - bãi biển Vũng Tàu - Ảnh: Hoàng Anh

Khi mới 17 tuổi, được chạm tay vào chiếc máy quay phim du lịch, cô gái nhỏ hay làm thơ Nguyễn Tuyên Hồng Ngọc bất ngờ nhận ra niềm đam mê ẩn giấu mà mình sẽ theo đuổi từ đây về sau. Như mọi học sinh khác, làm gì có tiền để đi học ở các trường dạy truyền thông đa phương tiện, Ngọc lao vào mày mò tự học các phần mềm dựng phim, kỹ xảo... để có thể tạo nên những câu chuyện điện ảnh như những bản phác thảo giấc mơ của mình.

Kể từ đó, người ta hay bắt gặp cô gái nhỏ nhắn học ở Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM lăn lê bò toài trong công viên, lang thang chờ nắng lên... để bắt giữ những hình ảnh cho các đoạn phim của mình. Cuộc chơi một mình thoạt đầu hết sức cô đơn, thậm chí bị bạn bè trong lớp coi là “tửng”, đã dần dà thu hút thêm nhân sự tham gia làm diễn viên. Cứ sau mỗi phim, cả đám kéo nhau về chiếu lại những đoạn phim cùng nhau dàn dựng, cười nghiêng ngửa.

Hồng Ngọc bắt đầu những đoạn phim ngắn của mình với những chủ đề rất lạ như “Chuyện 2 ngón tay”, “Hành trình của chiếc lá”... Bạn của Ngọc là các trang xã hội cho phép upload các video: YouTube, Yume, Facebook... Tưởng chừng chỉ là để lên cho vui, không ngờ rất nhiều người đã vào chia sẻ, nhận xét, góp ý... khiến Ngọc hết sức thú vị. Đã vậy, Ngọc còn kéo theo cả nhóm bạn trong lớp cùng chơi “nghề” đạo diễn phim ngắn như mình. Vui nhất là toàn con gái mà thôi.

Năm 2007, khi còn học ở lớp 11A2 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Ngọc đã nhận giải phim ngắn đầu tiên của đời mình do Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức cho học sinh Việt Nam, bộ phim lúc đó có tên Smile (Nụ cười).

“Pinky, có biết mày thắng giải chưa?” (Pinky là biệt danh của Hồng Ngọc), khi bạn bè gọi đến và báo cho Ngọc biết, cô bé ngỡ ngàng và cũng không ngờ những ý tưởng bị coi là “tưng tưng” của mình đã đoạt giải. Năm 2008, sự bất ngờ còn lớn hơn khi phim ngắn mang tên Colors (Sắc màu) của Ngọc lại tiếp tục nhận giải và được Đại sứ quán Nhật đưa đi giới thiệu với hệ thống trường trung học Nhật Bản trong hai tuần lễ, học hỏi thêm về cách làm phim ngắn.

“Đó là một chuyến đi khó quên, nước Nhật tạo một ấn tượng lớn về con người cũng như cách họ hướng dẫn thế hệ trẻ bước vào ngôn ngữ điện ảnh” - Hồng Ngọc kể.

Năm 2009, Hồng Ngọc lại nhận giải đặc biệt của Canon tổ chức tại Việt Nam mang tên Vì cuộc sống muôn màu. Chiếc máy Canon được ban tổ chức trao tặng càng khuyến khích Ngọc dấn sâu hơn việc thể hiện những giấc mơ điện ảnh của mình.

Năm nay lá thư điện tử gửi đến cho Ngọc, xác nhận việc cô lên đường sang Singapore khiến Ngọc vui mừng nhưng không quá ngạc nhiên. Không chỉ với Who wins?, những tác phẩm phim ngắn của Ngọc từ nhiều năm qua đã liên tục đem về cho cô gái này các giải thưởng và càng khiến Ngọc quyết tâm hơn trong con đường chinh phục thế giới điện ảnh.

Một dự án lớn hơn mà Ngọc nói cô đang ôm ấp là thực hiện một loạt truyện cổ tích ngắn của Việt Nam trên nền nhạc rock. “Đó sẽ là một ngôn ngữ khác”, Ngọc nói với vẻ láu lỉnh và đầy thách thức sau cặp kính cận.

Cô gái 19 tuổi Hồng Ngọc hôm nay đang là sinh viên năm 1 Đại học KHXH&NV, tiếp tục vẽ ra những giấc mơ mà cô nói là mình chịu ảnh hưởng lớn từ thế giới của nhà văn Haruki Murakami và đạo diễn Tim Burton. Những tác phẩm nhỏ, kể cả những phim mới nhất của Ngọc, có thể được tìm thấy trên YouTube với nick Pinkyboonboon. Hoặc gần hơn, bạn có thể trò chuyện và chia sẻ với Ngọc qua facebook.com/pinky.boon, chắc hẳn sẽ còn nhiều điều thú vị mà Ngọc mang tới cho chúng ta.

Trong những ngày này, Ngọc cùng nhóm tám người bạn của mình có mặt ở TP Vũng Tàu để triển khai kịch bản chi tiết cho chương trình Lễ hội văn hóa ẩm thực thế giới 2010, sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 27-7.

Tại lễ hội này Ngọc sẽ quản lý, điều hành nhóm tình nguyện viên gồm 600 học sinh của Trường THPT Vũng Tàu tham gia các hoạt động biểu diễn đường phố, diễu hành và lễ tân. Sáng 26-6, Ngọc đến Trường THPT Vũng Tàu tập hợp các bạn học sinh và phổ biến kế hoạch chi tiết những ngày diễn ra lễ hội.

Ngọc chọn và chia nhóm học sinh theo kịch bản để bước vào tập luyện: 40 bạn nữ tập đi xe Vespa diễu hành trong ngày khai mạc lễ hội, 16 bạn nam nhảy sạp, 36 bạn khác hóa trang thành các nhân vật dân gian... Như vậy từ nay đến ngày diễn ra lễ hội, cứ mỗi cuối tuần Ngọc và nhóm của mình lại đến TP Vũng Tàu để làm việc với các học sinh rồi quay về.

MINH LUẬN

r47gA3I6.jpgPhóng to
Em bé với giấc mơ màu xanh trong Who wins? - Ảnh: Hoàng Anh

90 giây với giấc mơ xanh

Cuộc thi mang tên “What makes a young champion” (tạm dịch: Điều làm nên một nhà vô địch trẻ) yêu cầu mô tả thế giới xung quanh, với cái nhìn riêng và cá tính, chỉ được dàn dựng trong 90 giây. Cuộc thi mở rộng cho giới trẻ Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc... Hồng Ngọc gửi đến câu chuyện về một bãi rác và một đứa bé biết mơ màu xanh.

90 giây của Hồng Ngọc mang tên Who wins? (tạm dịch: Ai thắng?) là câu chuyện kể về những người đi nhặt rác và ai đó hò reo vì nhặt được một món đồ giá trị. Còn một đứa bé thì nhìn thấy một chồi non cuối cùng đang hấp hối. Bớt đi những thì giờ kiếm sống nơi bãi rác, đứa bé nâng niu chồi non và trở thành người chiến thắng thầm lặng với một loạt chồi non khỏe mạnh được em chăm sóc mỗi ngày.

TUẤN KHANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất